
Đầu tuần này, đội trưởng Man United, 30 tuổi, đã nhận được tối hậu thư 72 giờ để đưa ra quyết định cuối cùng: có chấm dứt sự nghiệp châu Âu và sang Saudi Arabia thi đấu hay không.
Al-Hilal, hiện có những ngôi sao từng thi đấu ở Premier League như Ruben Neves (đồng hương của Fernandes) và Kalidou Koulibaly, sẵn sàng tăng gấp bốn lần mức lương hiện tại của anh là 280.000 bảng/tuần lên 700.000 bảng/tuần, không phải đóng thuế. Gói lương họ đưa ra có thể lên đến 200 triệu bảng cho hợp đồng 3 năm.
Nếu Fernandes đồng ý chuyển nhượng, Man United sẽ nhận được đề nghị chính thức khoảng 84 triệu bảng để chấp thuận việc chia tay cầu thủ quan trọng nhất đội.
Tính đến nay, Fernandes đã ra sân 290 trận trên mọi đấu trường, ghi 98 bàn và kiến tạo 87 lần. Riêng mùa 2024/2025, anh có 39 pha đóng góp bàn thắng (19 bàn, 20 kiến tạo), khiến người hâm mộ đặt câu hỏi nếu không có anh thì mùa giải của United sẽ ra sao.
Dù người hâm mộ chưa thể yên tâm hoàn toàn về tương lai của Fernandes tại sân Old Trafford, anh đã úp mở về ý định ở lại khi giao lưu với fan ở Hong Kong hôm thứ Sáu.
Man United vừa có chiến thắng giao hữu nhờ cú đúp của Chido Obi và bàn ấn định của Ayden Heaven kết thúc chuyến du đấu châu Á. Một cổ động viên tiến lại gần Fernandes và nói: “Bruno, làm ơn hứa với tôi là anh sẽ không rời CLB.” Thủ quân Quỷ đỏ đã giơ ngón út để ký kết lời hứa, kèm nụ cười và sự đồng ý từ anh.
Fernandes được người hâm mộ yêu mến suốt thời gian thi đấu cho Quỷ đỏ. Anh đến Old Trafford vào tháng 1/2020 từ Sporting Lisbon với mức phí 47 triệu bảng. Việc giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Sir Matt Busby đến 4 lần trong 5,5 mùa giải là minh chứng cho sự ổn định và ảnh hưởng to lớn của anh, dù Man United trải qua nhiều biến động.