
Bobby Clark từng có quãng thời gian khoác áo Liverpool.
Theo tờ The Times, Liverpool sắp nhận được một khoản tiền “bất ngờ” từ một thương vụ tưởng chừng chẳng liên quan – và người góp phần mang lại món lợi ấy không ai khác chính là Brendan Rodgers, cựu HLV của họ.
Rodgers, hiện dẫn dắt Celtic, đang chuẩn bị chiêu mộ tiền vệ trẻ Bobby Clark từ RB Salzburg với mức phí khoảng 6 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Điều này đồng nghĩa Liverpool – đội bóng cũ của Clark – sẽ nhận được 1,05 triệu bảng, nhờ điều khoản hưởng 17,5% lợi nhuận bán lại được cài vào hợp đồng khi cầu thủ này rời Anfield.
Clark, 20 tuổi, là sản phẩm của lò đào tạo Liverpool, gia nhập CLB năm 2021. Tiền vệ người Anh từng gây ấn tượng mạnh ở đội trẻ, ra mắt đội một trong chiến thắng 9-0 trước Bournemouth và thậm chí có mặt trong trận chung kết EFL Cup mà Liverpool đánh bại Chelsea năm 2022. Tuy nhiên, vì không có nhiều cơ hội ra sân, Clark chuyển sang Salzburg mùa hè 2024.
Dù ký hợp đồng 5 năm, Clark chỉ đá chính 7 trận ở Áo trước khi được cho Derby County mượn. Tại đây, anh chơi ổn định trong 10 trận đầu mùa, khiến Celtic chú ý. Nếu thương vụ hoàn tất, Rodgers – người từng dẫn dắt Liverpool giai đoạn 2012–2015 – sẽ vô tình giúp đội bóng cũ nhận được “khoản tiền thưởng” hơn 1 triệu bảng.
Với Liverpool, con số ấy không lớn, nhưng nó là ví dụ điển hình cho chính sách chuyển nhượng khôn ngoan – tận dụng mọi điều khoản để tạo lợi ích lâu dài. Còn với Rodgers, thương vụ này là bước đi chiến lược giúp Celtic tăng cường lực lượng cho cuộc đua vô địch Scotland, nơi họ đang xếp sau Hearts và hướng tới danh hiệu thứ năm liên tiếp.