Một World Cup với nhiều điều mới mẻ, lôi cuốn khán giả bởi máy móc hiện đại, có cả robot làm nhiệm vụ bảo vệ khán giả, và đặc biệt "bàn thắng ma" sẽ vĩnh viễn không xảy ra do công nghệ Goal-line được FIFA cho phép sử dụng tại World Cup 2014 lần này.
Ngay cả lối đá hào hoa, ngẫu hứng của Brazil cũng phải chạy theo xu hướng thực dụng dưới thời HLV Scolari. Ông đã có công đem chức Vô địch lần thứ 5 cho Brazil trên đất Hàn-Nhật năm 2002 nhờ thế hệ vàng Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho và Roberto Carlos. Vì thế bóng đá Brazil hy vọng Big Phil sẽ lại làm nên kỳ tích một lần nữa ngay trên sân nhà với dàn sao gồm Neymar, Oscar, Ramirez, Willian, Paulinho, Fred, Thigao Silval, David Luiz... Những ngôi sao này chinh chiến tại các CLB Châu Âu nên rất phù hợp với triết lý bóng đá thực dụng của Scolari. HLV người Brazil gốc Ý này đặt nền tảng thành công dựa vào hàng hậu vệ vững chắc, và hàng tiền vệ sáng tạo, sắc bén để cân bằng giữa công và thủ.
Big Phil thuộc mẫu người theo quan niệm bóng đá tính toán, thực dụng dạng: Muốn chiến thắng, trước hết đừng để thua. Tuy chất lãng mạn ngẫu hứng của bóng đá Brazil vẫn còn trong huyết quản các nghệ sĩ Samba, nhưng tuyển Brazil biết khi nào nên công, khi nào thủ. Khác hẳn hai kỳ World Cup 82 và 86, mọi cầu thủ kể cả hậu vệ nhà cũng lao ào ạt vào vùng cấm địa đối phương mà lơ là nhiệm vụ phòng ngự, mặc kệ HLV có hét khan cả cổ họ cũng ngó lơ vì...ngẫu hứng, luôn biểu diễn kỹ thuật lừa bóng và cố ghi được bàn thắng đẹp làm nức lòng khán giả. Nhưng kết quả thì họ thua một cách phũ phàng bởi lối đá hồn nhiên, nghệ sĩ đó.
Một điều thú vị nữa là khán giả cũng như HLV Scolari mong muốn hai đội Brazil và Argentina gặp nhau trong trận Chung kết toàn Nam Mỹ để làm thỏa mãn khán giả hai nước. Đó cũng là điều dễ hiểu vì giải được tổ chức tại châu lục của họ. Và họ như hai nghệ sĩ tài danh giỏi nhập vai để trình diễn vở kịch kinh điển khi Argentina với hàng công siêu khủng, mạnh và hùng hậu nhất giải với "bộ tứ huyền ảo" Messi, Aguero, Higuain, Di Maria đóng vai của bốn ngôi sao xuất sắc Brazil tại Espana 82 là Zico, Socrates, Falcao và Junior. Đội bóng xứ Tango cũng có hàng thủ kém vững chắc và một thủ môn vô danh y hệt Brazil của 32 năm về trước. Đây là mối lo của HLV Sabella và các Fan hâm mộ đội bóng áo sọc xanh trắng.
Và Brazil năm 2014 lại nhập vai đội bóng Argentina của quái kiệt Maradona tại Mexico 86, nhất là Italia 90 một cách hoàn hảo. Với cũng một ngôi sao Neymar cùng dàn sao "công nhân" cần cù đầy sức mạnh bao quanh, sẵn sàng đá phòng thủ phản công toàn diện để cuối cùng rình rập tung ra đòn kết liễu đối thủ.
Đó là lý do tại sao HLV Scolari thích trận Chung kết ngày 13/7/2014 tại Thánh địa Maracana giữa hai đội bóng hay nhất Nam Mỹ này vốn dĩ có nhiều ân oán trong quá khứ. Hay trận Chung kết giữa Brazil-Uruguay cũng trên sân Maracana huyền thoại, để xóa đi nỗi đau thế kỷ của thất bại 1-2 tại World Cup 1950. Và để linh hồn thủ môn bất hạnh Barbosa được thanh thản suốt 64 năm dài bị người dân Brazil ghẻ lạnh vì một bàn thua tai hại.
Cả Argentina và Uruguay đều có nhiều ân oán với Brazil. Cả ba đội đều có thua, có thắng trong quá khứ. Nhưng cái thua của Brazil gây cho khán giả nhiều cảm xúc hơn vì một lối đá đẹp, hào hoa mang tính cống hiến cuối cùng lại trở thành..."Cái chết của con Thiên Nga".
(Bạn đọc Nguyễn Hoàng Thảo)
Ngay cả lối đá hào hoa, ngẫu hứng của Brazil cũng phải chạy theo xu hướng thực dụng dưới thời HLV Scolari. Ông đã có công đem chức Vô địch lần thứ 5 cho Brazil trên đất Hàn-Nhật năm 2002 nhờ thế hệ vàng Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho và Roberto Carlos. Vì thế bóng đá Brazil hy vọng Big Phil sẽ lại làm nên kỳ tích một lần nữa ngay trên sân nhà với dàn sao gồm Neymar, Oscar, Ramirez, Willian, Paulinho, Fred, Thigao Silval, David Luiz... Những ngôi sao này chinh chiến tại các CLB Châu Âu nên rất phù hợp với triết lý bóng đá thực dụng của Scolari. HLV người Brazil gốc Ý này đặt nền tảng thành công dựa vào hàng hậu vệ vững chắc, và hàng tiền vệ sáng tạo, sắc bén để cân bằng giữa công và thủ.
![]() |
Neymar sẽ là vũ khí chiến lược của ĐT Brazil tại World Cup 2014. Ảnh: Internet |
Big Phil thuộc mẫu người theo quan niệm bóng đá tính toán, thực dụng dạng: Muốn chiến thắng, trước hết đừng để thua. Tuy chất lãng mạn ngẫu hứng của bóng đá Brazil vẫn còn trong huyết quản các nghệ sĩ Samba, nhưng tuyển Brazil biết khi nào nên công, khi nào thủ. Khác hẳn hai kỳ World Cup 82 và 86, mọi cầu thủ kể cả hậu vệ nhà cũng lao ào ạt vào vùng cấm địa đối phương mà lơ là nhiệm vụ phòng ngự, mặc kệ HLV có hét khan cả cổ họ cũng ngó lơ vì...ngẫu hứng, luôn biểu diễn kỹ thuật lừa bóng và cố ghi được bàn thắng đẹp làm nức lòng khán giả. Nhưng kết quả thì họ thua một cách phũ phàng bởi lối đá hồn nhiên, nghệ sĩ đó.
Một điều thú vị nữa là khán giả cũng như HLV Scolari mong muốn hai đội Brazil và Argentina gặp nhau trong trận Chung kết toàn Nam Mỹ để làm thỏa mãn khán giả hai nước. Đó cũng là điều dễ hiểu vì giải được tổ chức tại châu lục của họ. Và họ như hai nghệ sĩ tài danh giỏi nhập vai để trình diễn vở kịch kinh điển khi Argentina với hàng công siêu khủng, mạnh và hùng hậu nhất giải với "bộ tứ huyền ảo" Messi, Aguero, Higuain, Di Maria đóng vai của bốn ngôi sao xuất sắc Brazil tại Espana 82 là Zico, Socrates, Falcao và Junior. Đội bóng xứ Tango cũng có hàng thủ kém vững chắc và một thủ môn vô danh y hệt Brazil của 32 năm về trước. Đây là mối lo của HLV Sabella và các Fan hâm mộ đội bóng áo sọc xanh trắng.
![]() |
Sở hữu siêu sao Leo Messi cùng hàng công khủng nhưng hàng thủ thiếu đẳng cấp lại là mối nguy hại của Argentina. Ảnh: Internet |
Và Brazil năm 2014 lại nhập vai đội bóng Argentina của quái kiệt Maradona tại Mexico 86, nhất là Italia 90 một cách hoàn hảo. Với cũng một ngôi sao Neymar cùng dàn sao "công nhân" cần cù đầy sức mạnh bao quanh, sẵn sàng đá phòng thủ phản công toàn diện để cuối cùng rình rập tung ra đòn kết liễu đối thủ.
Đó là lý do tại sao HLV Scolari thích trận Chung kết ngày 13/7/2014 tại Thánh địa Maracana giữa hai đội bóng hay nhất Nam Mỹ này vốn dĩ có nhiều ân oán trong quá khứ. Hay trận Chung kết giữa Brazil-Uruguay cũng trên sân Maracana huyền thoại, để xóa đi nỗi đau thế kỷ của thất bại 1-2 tại World Cup 1950. Và để linh hồn thủ môn bất hạnh Barbosa được thanh thản suốt 64 năm dài bị người dân Brazil ghẻ lạnh vì một bàn thua tai hại.
Cả Argentina và Uruguay đều có nhiều ân oán với Brazil. Cả ba đội đều có thua, có thắng trong quá khứ. Nhưng cái thua của Brazil gây cho khán giả nhiều cảm xúc hơn vì một lối đá đẹp, hào hoa mang tính cống hiến cuối cùng lại trở thành..."Cái chết của con Thiên Nga".
(Bạn đọc Nguyễn Hoàng Thảo)
|
00:00 30/11/-0001