Boniek - người đem EURO về Ba Lan

08:35 Thứ bảy 30/06/2012

Zbigniew Boniek là một cái tên đã đi vào huyền thoại thế giới túc cầu. Ông cũng được biết tới như là một nhân tố quan trọng giúp Ba Lan giành quyền đăng cai EURO 2012. Khi ngày hội bóng đá châu Âu đi đến trận cuối cùng, tôi mới có dịp trò chuyện với ông về giải đấu được tổ chức trên quê nhà.

Mối quan hệ giữa Boniek (phải) và Platini (ảnh nhỏ) giúp Ba Lan giành quyền đăng cai EURO 2012

Trong mắt tôi, Zbigniew Boniek là một tượng đài cả về trí tuệ lẫn tài năng sân cỏ. Cũng như nhiều NHM bóng đá Ba Lan khác, tôi thuộc nằm lòng những chiến tích của ông. Ở Boniek có một cái gì đó rất thu hút, dù rằng ông không thuộc mẫu người giỏi hùng biện.

Boniek được yêu quý không chỉ vì đã thi đấu xuất sắc giúp Ba Lan giành vị trí thứ 3 tại World Cup 1982, mà ngay cả khi thất bại trong nhiệm vụ dẫn dắt Đại bàng trắng năm 2002, ông vẫn nhận được cái nhìn cảm thông và yêu mến từ NHM.

Một bộ phận người dân đất nước tôi cho rằng sở dĩ Ba Lan giành được quyền đăng cai EURO 2012 là nhờ khả năng vận động của Boniek. Thực hư chuyện này thế nào thì chẳng ai khẳng định được nhưng đúng là Boniek có mối quan hệ rất thân thiết với chủ tịch UEFA Michel Platini. Thời còn tung hoành trên sân cỏ, cả hai đã cùng nhau đưa về cho Juventus hàng loạt danh hiệu. Sau khi treo giày, họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Trong thời gian diễn ra EURO 2012, Boniek từng không ít lần xuất hiện bên cạnh Platini trên khu VIP khán đài. Họ tôn trọng nhau không chỉ vì tài năng trên sân cỏ mà còn bởi những tư tưởng đổi mới trong phát triển bóng đá.

Trong cuộc trò chuyện ngắn với tôi, Boniek không muốn nói nhiều về việc ĐT Ba Lan bị loại sớm. Thay vào đó, ông đề cập đến những thành công trong công tác tổ chức của nước chủ nhà.

“Chúng ta đã thể hiện được khả năng tổ chức tuyệt vời. Bạn bè tôi ở cả Ba Lan lẫn Ukraine đều đã làm việc rất vất vả và thành quả của họ đang được ghi nhận. Phần lớn các CĐV đều hài lòng khi đến với EURO 2012”, Boniek cho biết.

Những gì Boniek đóng góp cho EURO 2012 vượt trên rất nhiều so với những gì mà người ta kỳ vọng vào một đại sứ. Với mối quan hệ rộng rãi cùng uy tín của mình, ông đã nâng cao vị thế của bóng đá Ba Lan. Boniek cũng được biết tới như là người đưa ra nhiều ý tưởng táo bạo giúp 2 nước chủ nhà hoàn thiện công tác tổ chức. Giờ đây, khi EURO 2012 chỉ còn lại 1 trận đấu và Ba Lan đã hoàn thành vai trò chủ nhà, Boniek có thể xoa tay hài lòng.

Sau EURO 2012, có thể Boniek sẽ ứng cử vào ghế chủ tịch LĐBĐ Ba Lan. Những tư tưởng cách tân của ông hứa hẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho nền bóng đá bản địa. Khi còn thi đấu, Boniek là người hùng trên sân cỏ và giờ đây NHM Ba Lan đang chờ ông trở thành người hùng trên khía cạnh nhà quản lý bóng đá.

Michal Zachodny (từ Ba Lan) | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục