Bóng đá không còn là lễ hội: Giải mã cơn thịnh nộ của người hâm mộ Ngoại hạng Anh

09:26 Thứ tư 20/08/2025

TinTheThao.com.vnMùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 chỉ vừa khởi tranh, nhưng thay vì không khí lễ hội quen thuộc, các khán đài lại sục sôi bởi sự giận dữ và bất mãn. Từ những quyết định gây tranh cãi trên sân, áp lực tài chính ngoài đời thực cho đến sự khuếch đại của truyền thông, dường như niềm vui thuần khiết với bóng đá đang dần bị thay thế.

a5

 Các CĐV có lý do để không hài lòng với những gì diễn ra ở loạt trận đầu tiên Ngoại hạng Anh mùa này.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, người hâm mộ trên khắp thế giới kỳ vọng vào 90 phút đắm chìm trong đam mê, nơi những lo toan đời thường được gác lại. Nhưng ngay trong tuần mở màn của Ngoại hạng Anh 2025/26, thực tế lại phũ phàng hơn thế. Các trận đấu dường như chỉ là phông nền cho một vở kịch lớn hơn, nơi sự phẫn nộ, tranh cãi và bất mãn trở thành vai chính. Bóng đá, vốn là nơi để giải tỏa, giờ đây lại trở thành nguồn cơn của sự căng thẳng. Với người hâm mộ, chiến thắng chỉ mang lại sự nhẹ nhõm tạm thời, còn thất bại chẳng khác nào một thảm họa.

Vòng đấu mở màn nhuốm màu tranh cãi

Ngay từ những trận cầu đầu tiên, bầu không khí đã trở nên độc hại. Cuộc đối đầu giữa Liverpool và Bournemouth bị gián đoạn bởi cáo buộc phân biệt chủng tộc nhắm vào Antoine Semenyo, một lời nhắc nhở cay đắng rằng những vấn đề xã hội xấu xí vẫn luôn len lỏi vào ngày hội bóng đá.

Tuy nhiên, sự giận dữ không chỉ dừng lại ở các vấn đề cá nhân. Tại St James’ Park, một làn sóng phản kháng có tổ chức đã nổ ra. Cả cổ động viên Newcastle và Aston Villa cùng nhau hướng sự chỉ trích về phía ban tổ chức giải đấu, hô vang khẩu hiệu gọi Ngoại hạng Anh là “tham nhũng tận xương tủy” để phản đối Quy tắc lợi nhuận và bền vững (PSR). Sự phẫn nộ của fan Newcastle còn lan sang chính cầu thủ của họ, khi họ hát châm biếm Alexander Isak là “kẻ tham lam” vì muốn rời CLB, đồng thời kêu gọi đội nhà chiêu mộ Yoane Wissa, một cầu thủ cũng đang từ chối thi đấu cho Brentford.

Ở những sân bóng khác, ngọn lửa bất mãn tiếp tục bùng cháy. Fan Crystal Palace cảm thấy bị cướp trắng một khoảnh khắc ăn mừng khi bàn thắng của Eberechi Eze bị hủy bỏ bởi một điều luật hiếm khi được áp dụng. Tại Manchester, các CĐV Man City tiếp tục “truyền thống” la ó không chỉ nhạc hiệu Champions League mà cả nhạc hiệu Ngoại hạng Anh, như một cách thể hiện sự phản đối cuộc điều tra tài chính kéo dài hơn hai năm rưỡi mà chưa có kết luận. Ngay cả những đội bóng mới lên hạng như Leeds United, lẽ ra phải hân hoan trong ngày trở lại, cũng nhập cuộc bằng việc la ó nhạc hiệu giải đấu, rồi quay sang huýt sáo chính cầu thủ nhà Brenden Aaronson khi anh được tung vào sân. Vòng đấu khép lại với thất bại của Everton trước Leeds sau một quả phạt đền gây tranh cãi về luật bóng chạm tay, một quyết định mà HLV David Moyes kịch liệt chỉ trích còn cựu danh thủ Chris Sutton gọi thẳng là “một vụ bê bối”.

a6

 Grealish bị khán giả Leeds trút giận trong màu áo Everton.

Những "chất xúc tác" thổi bùng ngọn lửa giận dữ

Những sự cố trên sân cỏ chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ngọn lửa giận dữ ấy còn được thổi bùng bởi những yếu tố bên ngoài đường biên, nơi truyền thông và áp lực kinh tế đóng vai trò then chốt.

Ngoại hạng Anh sống nhờ sự ồn ào và tranh luận, nhưng ranh giới giữa thảo luận sôi nổi và sự công kích cực đoan ngày càng mong manh. Trên các kênh sóng như Sky Sports, mỗi pha bóng được mổ xẻ đến tận cùng, các chuyên gia đưa ra những nhận định ngày càng gay gắt. Cuộc đối thoại giữa Roy Keane và Micah Richards về sai lầm của một thủ môn, vốn chỉ là màn tranh luận quen thuộc giữa hai người bạn, lại được cắt ghép và mô tả thành “cuộc cãi vã nảy lửa”, tạo ra một kịch bản gây hấn giả tạo. Văn hóa bình luận này khiến ngôn từ trở nên khắc nghiệt, biến những đánh giá thẳng thắn thành “gia vị bắt buộc”, góp phần làm cho trải nghiệm xem bóng đá thêm phần căng thẳng và mệt mỏi.

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn phải đối mặt với những gánh nặng hữu hình. Giá vé xem trực tiếp ngày càng cao ngất ngưởng, đẩy nhiều CĐV trung thành, những người coi đội bóng là một phần cuộc sống, ra khỏi cuộc chơi. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cũng thừa nhận sẽ có thêm nhiều trận đấu bị dời lịch đột ngột do lịch thi đấu dày đặc ở cúp châu Âu, gây thêm khó khăn và tốn kém cho những người lặn lội tới sân.

Báo cáo tháng 6 của Deloitte đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng bóng đá Anh đang “chịu áp lực” dù tăng trưởng thương mại mạnh mẽ. Mâu thuẫn cốt lõi nằm ở việc cân bằng giữa tham vọng thương mại hóa và vai trò của các CLB như một “tài sản cộng đồng”. Sự căng thẳng này hiện hữu ở mọi nơi, từ khán đài đến phòng họp, từ cầu thủ đến cổ động viên.

Một mùa giải của sự bất mãn đã bắt đầu

Sự giận dữ trong bóng đá không phải là điều mới mẻ. Nhưng điều đáng lo ngại hiện nay là tốc độ, quy mô và cường độ của nó. Cơn thịnh nộ đến nhanh hơn, lan rộng hơn và dữ dội hơn bao giờ hết. Giải đấu tự hào là lớn nhất thế giới đang bị chính những khán giả trung thành của mình công kích từ mọi phía. Người hâm mộ đã chờ đợi ba tháng hè để trái bóng lăn trở lại, nhưng khi mùa giải bắt đầu, niềm vui dường như đã nhường chỗ cho sự thất vọng và tức giận.

Chỉ sau vòng đấu đầu tiên, một “mùa giải của sự bất mãn” đã manh nha hình thành. Và điều đáng sợ nhất là, trong tất cả những tranh cãi kể trên, chúng ta thậm chí còn chưa hề nhắc tới VAR.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục