Có rất nhiều, rất nhiều người từng đặt chân tới SVĐ Lạch Tray, chứng kiến khán giả đất Cảng vô tư cổ vũ trên bốn khán đài mà xuýt xoa: "Nếu năm nay Hải Phòng xuống hạng thì V-League sẽ nhớ và tiếc cho CĐV Hải Phòng".
Tất nhiên người ta sẽ chẳng nhớ cái sân được ví như "thửa ruộng" tại Lạch Tray, và cũng chẳng ai nhớ đội bóng chỉ có 1-2 cầu thủ gốc Hải Phòng ra sân trong mỗi trận đấu. Thậm chí, cũng rất ít người tiếc nuối cho cái đội bóng có nhiều bàn thua nhất, ít bàn thắng nhất, cùng số điểm ít đến mức kỷ lục tại V-League tính cho tới thời điểm hiện tại. Lại càng không thể nhớ những hành vi phản ứng thái quá, lời lẽ trách móc trọng tài, cùng những lời than vãn mong được đuổi việc của HLV Lê Thụy Hải.
Thế nhưng quả thực vẫn tiếc cho bốn khán đài sân Lạch Tray đầy ắp khán giả. Không tiếc sao được khi ở những mùa giải trước đó chỉ vì một số kẻ quá khích, cộng với máu côn đồ trong người, đã không ít lần khiến những khán giả chân chính không được đi theo cổ vũ cho đội bóng thân yêu.
![]() |
| Tình yêu của CĐV Hải Phòng dành cho đội bóng của mình luôn mãnh liệt. Ảnh: Internet |
Nói thế để thấy, hành động của khoảng gần 10 thanh niên côn đồ chỉ chiếm số lượng rất ít trong tổng số người hâm mộ bóng đá Hải Phòng. Thế nhưng câu chuyện "con sâu làm rầu nồi canh" vẫn cứ tiếp diễn từ mùa này sang mùa khác.
Nếu tất cả chúng ta đều biết rằng, Hội CĐV bóng đá Hải Phòng là Hội CĐV đầu tiên tại Việt Nam được thành lập theo quyết định của Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố, thì sẽ thấy một nghịch lý rất lớn ở đây. Hội CĐV được thành lập sớm nhất nhưng để xảy ra nhiều sự cố đáng tiếc nhất tại V-League.
Và cũng thấy vô lý ở điểm, cái Hội CĐV ấy hóa ra lại là “vô chủ”. Khi Sở TD-TT-DL Hải Phòng không nhận, đến CLB V.Hải Phòng cũng không nhận nốt. Thử hỏi, với cung cách vận hành như vậy? Ai sẽ thấy tiếc và thương cho CĐV Hải Phòng lúc này?
Dù những tên côn đồ kia có là ai đi nữa, có nằm trong Hội CĐV hay không thì đều có thể kết luận, cái Hội CĐV kia không được thành lập một cách nghiêm túc, không hoạt động quy củ, dẫn tới việc chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Không chỉ có vậy, chính website của CĐV CLB V.Hải Phòng sau khi gây ra sự vụ đáng xấu hổ trên đã tung hê việc “xử” trọng tài Võ Minh Trí như một chiến công vĩ đại. Vậy trách nhiệm của Hội CĐV Hải Phòng ở đâu trong câu chuyện này? Đồng thời, trách nhiệm của Sở VH-TT-DL và CLB V.Hải Phòng ở đâu?
Như người ta hay nói, chỉ cần trong "cái nồi canh - những CĐV Hải Phòng nói chung" có một vài "con sâu - những tên côn đồ" thì coi như cái "nồi canh" kia đủ để... vứt đi!
Vậy thử hỏi còn gì tiếc nuối nếu V.Hải Phòng xuống hạng vào cuối mùa giải năm nay ?.
(Bạn đọc: Y2O)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















