Bồ Đào Nha thảm bại trước Đức: Ác mộng đêm hè

02:59 Thứ ba 17/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sân vận động Arena Fonte Nova có thể nói là miền đất dữ với các đội bóng thuộc bán đảo Iberia nói chung cũng như Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha nói riêng tại World Cup lần này.

Khi các trang báo ở TBN còn chưa ráo mực, mọi người còn chưa thôi bàng hoàng về thất bại bẽ bàng của các nhà đương kim vô địch trước tuyển Hà Lan thì người láng giềng anh em của họ BĐN cũng gặp phải một cơn ác mộng không kém tại đây; lần này cũng là một ông lớn khác ở Châu Âu - tuyển Đức.

Vẫn là bốn bàn cách biệt.

Vẫn là một trận đấu nhợt nhạt và vô hồn.

Các CĐV của BĐN có thể kêu ca phàn nàn về công tác trọng tài vốn đã bị dấy lên làn sóng nghi ngờ năng lực từ đầu giải vì một lần nữa trọng tài lại là tâm điểm với tình huống rút thẻ đỏ dành cho trung vệ Pepe ngay ở phút 37 của hiệp 1 về lỗi hành vi. Đó có thể là một tình huống quá cảm tính và quá nặng của trọng tài người Serbia Milorad Mazic khi người hùng của tuyển Đức ngày hôm nay và cũng là cầu thủ đầu tiên lập hat-trick ở kì World Cup lần này Thomas Muller có phần đóng kịch thái quá.

Bồ Đào Nha đã thi đấu một cách mờ nhạt và vô hồn trước đội tuyển Đức. Ảnh Getty

Nhưng có thoả đáng, liệu đó có phải là điểm nhấn thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu?

Thực tế phũ phàng rằng không phải vậy, lúc đó Đức đã dẫn 2-0 một cách nhẹ nhàng và thi đấu hợp lí hơn hẳn.

BĐN có thể sở hữu cầu thủ hay nhất, đắt giá nhất trong số 22 anh tài hiện diện trên sân là Ronaldo nhưng bóng đá là môn thể thao của tập thể 11 người. Anh có thể loé sáng, có thể ghi bàn nhưng điều đó không đồng nghĩa với chiến thắng dành cho đội nhà.

CR7 đã có một trận đấu khá mờ nhạt dù anh vẫn cố gắng thể hiện những phẩm chất được cho là tốt nhất của Quả bóng Vàng FIFA 2013 trong tình trạng thể lực chưa phải là hoàn hảo. Anh chạy, anh sút, anh đá phạt... Nhưng tất cả vô ích khi các vệ tinh xung quanh anh không phải là các siêu sao của Dải ngân hà Real Madrid mà chỉ là các cầu thủ BĐN nhợt nhạt, rối rắm. Đỉnh điểm của sự lúng túng có thể thấy là pha bóng Nani va chạm với Coentrao trong một cơ hội hiếm hoi của BĐN; sự hiểu ý, tính đồng đội là không có ở BĐN.

Ở chiều ngược lại, tuyển Đức cho thấy vì sao họ xứng đáng được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng kí cho chúc vô địch.

Các học trò của HLV Joachim Loew thi đấu không thực sự quá áp đảo. Nhưng sự khoan thai, nhuần nhuyễn và linh hoạt của tập thể đầy ngôi sao đó lại rất khó lường. Từng vị trí của tuyển Đức luôn biết cách toả sáng đúng lúc đồng thời hoà quyện vào lối chơi chung của "Cỗ xe tăng".

Một Goetze lanh lẹ, khéo léo đánh bại hoàn toàn các trung vệ cao to chậm chạp của BĐN.

Một Toni Kroos điều phối banh chuẩn xác đến từng centimet, đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định.

Một Mats Hummels không chỉ giỏi phòng ngự mà còn biết ghi bàn khi cần thiết.

Và cuối cùng là một Thomas Muller không chỉ lạnh lùng, chuẩn xác trên chấm 11m mà còn vô cùng lợi hại với khả năng chớp thời cơ.

Cứ như thế một cách thong dong, tuyển Đức dễ dàng áp đặt được thế trận mà mình mong muốn. Thậm chí họ còn thử nghiệm, và dưỡng sức ở một vài vị trí.

Một trận đấu tưởng chừng khốc liệt lại hoá ra nhẹ nhàng với tuyển Đức; nhưng lại là một cơn ác mộng tồi tệ với Ronaldo và các đồng đội nhất là sắp tới trong trận cầu được coi là sinh tử với tuyển Mỹ, BĐN sẽ thiếu vắng cả Pepe do treo giò, Coentrao và Almeida do chấn thương.

Liệu một mình Ronaldo có thể gánh cả đội tuyển BĐN đầy bất trắc vượt qua vòng đấu bảng như cách anh đã làm trong trận play-off với Thuỵ Điển?

Các CĐV của BĐN chỉ biết chờ, hy vọng và đặt niềm tin.

(Bạn đọc: ValdeathB)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục