Chúng ta vẫn chưa được thấy thông báo chính thức. Chúng ta vẫn chưa được nghe người trong cuộc tiết lộ thông tin. Chúng ta mới chỉ thấy “tin đồn”, “báo cáo” của nhiều tờ báo ở Anh, Tây Ban Nha và châu Âu nói chung.
Những điều này không đáng tin, bởi các đội bóng luôn biết cách sử dụng phương tiện truyền thông như một công cụ mang lại lợi ích cho riêng họ. Nhưng dù sao đây cũng là những nguồn tin duy nhất mà chúng ta có.
Hãy điểm lại xem chúng ta đã có những thông tin gì.
Real Madrid được cho là đã hỏi mua Gareth Bale với giá 95 triệu euro (82 triệu bảng), và có thể nâng con số này lên mức 100 triệu euro. Tottenham cho biết họ chưa nhận được lời đề nghị chính thức, nhưng khẳng định họ sẽ không bán tiền vệ xứ Wales.
Về phía Bale, nhiều báo cho rằng anh đang rất bực bội vì Tottenham đã không tôn trọng một thỏa thuận riêng trong hợp đồng, rằng anh sẽ được ra đi nếu có một đội bóng hỏi mua anh với giá cao hơn 92 triệu euro. Và một số nguồn tin cho rằng ông Daniel Levy, chủ tịch của Tottenham, đã quay về Anh để trực tiếp làm việc với Bale.
Điểm đáng lưu ý đầu tiên là thứ mà nhiều tờ báo cho là một “thỏa thuận riêng”. Tất nhiên, đó không phải là một điều khoản giải phóng hợp đồng (có nghĩa là Real cứ trả đủ số tiền đó thì Bale được phép ra đi), nhưng việc Tottenham không tôn trọng nó cũng có thể khiến cho ngôi sao xứ Wales muốn rời sân White Hart Lane. Chẳng ai muốn chơi cho một đội bóng dối trá và không biết giữ lời hứa.
Nhưng có một điều quan trọng hơn: trong hầu hết các tin mà báo chí Tây Ban Nha đăng tải, Real dường như không muốn trả 100 triệu euro tiền mặt mà còn muốn gán thêm người để trao đổi. Cụ thể, báo El Confidencial cho biết Real sẵn sàng đổi Fabio Coentrao (giá từ 15-30 triệu euro) và Angel Di Maria (giá 35 triệu euro) cho Tottenham. Tổng cộng, bộ đôi này được định giá 50-65 triệu euro.
Điều này tạo ra sự khác biệt to lớn. Và bạn có thể dễ dàng nhận ra vì sao Daniel Levy muốn tiền mặt hơn là những gì mà Real đang muốn rao bán.
Tiền mặt là thứ bạn có thể dùng để mua và bán. Nếu bạn muốn mua Coentrao và Di Maria và nghĩ rằng họ đáng giá 65 triệu euro thì chẳng có gì phải phàn nàn. Nếu không phải như vậy thì bạn đang lỗ to.
Coentrao và Di Maria đều 25 tuổi. Coentrao còn hợp đồng tới năm 2017, Di Maria còn hợp đồng tới năm 2018. Ở thời điểm này, nếu chấp nhận trao đổi, Tottenham sẽ rước về khoản lương 68 triệu euro trong vòng 5 năm tới. Một gánh nặng không nhỏ chút nào đối với đội chủ sân White Hart Lane.
Real trả 25 triệu euro để có Di Maria, và họ sẽ phải trả thêm 11 triệu euro nữa tùy thuộc vào thành tích của anh ở Bernabeu (tính đến thời điểm này họ đã trả được phân nửa số tiền trên). Coentrao được đưa về với giá 30 triệu euro. Khi chơi với phong độ đỉnh cao, Di Maria là một trong những cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới. Coentrao thì thiếu ổn định hơn và có phần đáng thất vọng, ít nhất là so với cái giá mà Jose Mourinho bỏ ra để chiêu mộ anh.
Nhưng giá cả còn biến động dựa trên cung và cầu. Và sẽ không có chuyện hai cầu thủ này đáng giá tới 65 triệu euro, dù Tottenham có muốn họ tới mức nào đi nữa. Vấn đề là Real đã mua Isco, còn Marcelo cũng đang trên đường trở lại phong độ, vậy nên cả Coentrao và Di Maria đều không chắc suất đá chính.
Quy luật của TTCN cho thấy khi một cầu thủ còn hợp đồng dài hạn nhưng lại không được thường xuyên đá chính, giá của anh ta sẽ bắt đầu giảm mạnh. Và nếu tính tới chuyện chẳng mấy CLB đủ tiền, đủ tham vọng chiêu mộ anh ta, cái giá đó sẽ càng sụt giảm thê thảm.
Chỉ với những chuyện này thôi đã đủ thấy vì sao Tottenham chưa vội bán Bale. Nếu Real chịu bỏ 100 triệu euro tiền mặt thì mọi chuyện sẽ hết sức đơn giản, nhưng ở đây họ lại muốn đổi người, và rắc rối cũng nảy sinh từ đó. Chưa cần biết Coentrao và Di Maria sẽ cống hiến được gì cho Spurs, nhưng sự thật là việc đưa hai cầu thủ này về có thể sẽ là một vụ "mua hớ" mà Daniel Levy luôn muốn tránh.
Về phía Real Madrid, có thể dễ dàng nhận thấy họ đang hy vọng gì ở thương vụ này. Kiếm 50 triệu euro sau khi bán Gonzo Higuain và Raul Albiol cho Napoli, đẩy đi 68 triệu euro tiền lương của hai cầu thủ không còn chắc suất đá chính, họ sẽ có tiền mua Gareth Bale, và vẫn còn dư kha khá.
Chỉ trong hai nước cờ đơn giản, Real đã tống khứ được một cục lương lớn tướng, nới rộng quỹ lương (để gia hạn hợp đồng cho Ronaldo chẳng hạn), và có trong tay một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Quá gọn gàng, đúng không nào?
Tất nhiên, Daniel Levy nhận ra những điều trên, và đang cố gắng ngăn cản thương vụ này xảy ra. Nhưng về mặt bản chất, liệu Gareth Bale có phải là người Real thực sự cần vào lúc này?
Đúng! Ý tưởng xếp Gareth Bale và Cristiano Ronaldo ở hai cánh để tấn công đối thủ “tối tăm mặt mũi” quả là hấp dẫn, nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Carlo Ancelotti khốn khổ sẽ phải xoay sở như thế nào để cả hai cùng tỏa sáng? Số phận nào đang chờ đợi những tiền vệ tấn công khác, Oezil, Isco, hay hai cái tên đang chìm vào quên lãng là Kaka và Luka Modric? Và vị trí tiền đạo cắm thì biết giải quyết thế nào? Mua về một tiền vệ ghi 30 bàn một mùa có phải là cách tốt nhất để Karim Benzema lấy lại sự tự tin?
Hay là Real sẽ “hy sinh” Benzema và cho Ronaldo đá tiền đạo cắm (CR7 từng đá vị trí này ở M.U)? Nhưng ở mùa trước, Bale được di chuyển khá tự do và thường dạt vào trung tâm, nơi anh ghi rất nhiều bàn thắng. Nếu cho Ronaldo đá cắm thì nguy cơ là anh sẽ "dẫm chân" Bale, trong khi hành lang cánh trái lại không được đảm bảo. Đưa ngôi sao xứ Wales về sân Bernabeu đồng nghĩa với việc nảy sinh những rắc rối chiến thuật mà Ancelotti không dễ gì giải quyết trọn vẹn.
Có thể Florentino Perez lại muốn đưa về Bernabeu những ngôi sao sáng nhất, nhưng hy vọng lần này ông đủ sáng suốt để xét tới những điều trên. Biết đâu đấy, ông chỉ sử dụng Bale như một “đòn gió”, còn mục tiêu thực sự của Real Madrid vẫn đang khốn khổ vì án treo giò của Premier League?
Những điều này không đáng tin, bởi các đội bóng luôn biết cách sử dụng phương tiện truyền thông như một công cụ mang lại lợi ích cho riêng họ. Nhưng dù sao đây cũng là những nguồn tin duy nhất mà chúng ta có.
Hãy điểm lại xem chúng ta đã có những thông tin gì.
![]() |
Real sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng vì Gareth Bale |
Real Madrid được cho là đã hỏi mua Gareth Bale với giá 95 triệu euro (82 triệu bảng), và có thể nâng con số này lên mức 100 triệu euro. Tottenham cho biết họ chưa nhận được lời đề nghị chính thức, nhưng khẳng định họ sẽ không bán tiền vệ xứ Wales.
Về phía Bale, nhiều báo cho rằng anh đang rất bực bội vì Tottenham đã không tôn trọng một thỏa thuận riêng trong hợp đồng, rằng anh sẽ được ra đi nếu có một đội bóng hỏi mua anh với giá cao hơn 92 triệu euro. Và một số nguồn tin cho rằng ông Daniel Levy, chủ tịch của Tottenham, đã quay về Anh để trực tiếp làm việc với Bale.
Điểm đáng lưu ý đầu tiên là thứ mà nhiều tờ báo cho là một “thỏa thuận riêng”. Tất nhiên, đó không phải là một điều khoản giải phóng hợp đồng (có nghĩa là Real cứ trả đủ số tiền đó thì Bale được phép ra đi), nhưng việc Tottenham không tôn trọng nó cũng có thể khiến cho ngôi sao xứ Wales muốn rời sân White Hart Lane. Chẳng ai muốn chơi cho một đội bóng dối trá và không biết giữ lời hứa.
Nhưng có một điều quan trọng hơn: trong hầu hết các tin mà báo chí Tây Ban Nha đăng tải, Real dường như không muốn trả 100 triệu euro tiền mặt mà còn muốn gán thêm người để trao đổi. Cụ thể, báo El Confidencial cho biết Real sẵn sàng đổi Fabio Coentrao (giá từ 15-30 triệu euro) và Angel Di Maria (giá 35 triệu euro) cho Tottenham. Tổng cộng, bộ đôi này được định giá 50-65 triệu euro.
Điều này tạo ra sự khác biệt to lớn. Và bạn có thể dễ dàng nhận ra vì sao Daniel Levy muốn tiền mặt hơn là những gì mà Real đang muốn rao bán.
Tiền mặt là thứ bạn có thể dùng để mua và bán. Nếu bạn muốn mua Coentrao và Di Maria và nghĩ rằng họ đáng giá 65 triệu euro thì chẳng có gì phải phàn nàn. Nếu không phải như vậy thì bạn đang lỗ to.
Coentrao và Di Maria đều 25 tuổi. Coentrao còn hợp đồng tới năm 2017, Di Maria còn hợp đồng tới năm 2018. Ở thời điểm này, nếu chấp nhận trao đổi, Tottenham sẽ rước về khoản lương 68 triệu euro trong vòng 5 năm tới. Một gánh nặng không nhỏ chút nào đối với đội chủ sân White Hart Lane.
Real trả 25 triệu euro để có Di Maria, và họ sẽ phải trả thêm 11 triệu euro nữa tùy thuộc vào thành tích của anh ở Bernabeu (tính đến thời điểm này họ đã trả được phân nửa số tiền trên). Coentrao được đưa về với giá 30 triệu euro. Khi chơi với phong độ đỉnh cao, Di Maria là một trong những cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới. Coentrao thì thiếu ổn định hơn và có phần đáng thất vọng, ít nhất là so với cái giá mà Jose Mourinho bỏ ra để chiêu mộ anh.
![]() |
Daniel Levy không bao giờ muốn chịu thiệt |
Nhưng giá cả còn biến động dựa trên cung và cầu. Và sẽ không có chuyện hai cầu thủ này đáng giá tới 65 triệu euro, dù Tottenham có muốn họ tới mức nào đi nữa. Vấn đề là Real đã mua Isco, còn Marcelo cũng đang trên đường trở lại phong độ, vậy nên cả Coentrao và Di Maria đều không chắc suất đá chính.
Quy luật của TTCN cho thấy khi một cầu thủ còn hợp đồng dài hạn nhưng lại không được thường xuyên đá chính, giá của anh ta sẽ bắt đầu giảm mạnh. Và nếu tính tới chuyện chẳng mấy CLB đủ tiền, đủ tham vọng chiêu mộ anh ta, cái giá đó sẽ càng sụt giảm thê thảm.
Chỉ với những chuyện này thôi đã đủ thấy vì sao Tottenham chưa vội bán Bale. Nếu Real chịu bỏ 100 triệu euro tiền mặt thì mọi chuyện sẽ hết sức đơn giản, nhưng ở đây họ lại muốn đổi người, và rắc rối cũng nảy sinh từ đó. Chưa cần biết Coentrao và Di Maria sẽ cống hiến được gì cho Spurs, nhưng sự thật là việc đưa hai cầu thủ này về có thể sẽ là một vụ "mua hớ" mà Daniel Levy luôn muốn tránh.
Về phía Real Madrid, có thể dễ dàng nhận thấy họ đang hy vọng gì ở thương vụ này. Kiếm 50 triệu euro sau khi bán Gonzo Higuain và Raul Albiol cho Napoli, đẩy đi 68 triệu euro tiền lương của hai cầu thủ không còn chắc suất đá chính, họ sẽ có tiền mua Gareth Bale, và vẫn còn dư kha khá.
Chỉ trong hai nước cờ đơn giản, Real đã tống khứ được một cục lương lớn tướng, nới rộng quỹ lương (để gia hạn hợp đồng cho Ronaldo chẳng hạn), và có trong tay một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Quá gọn gàng, đúng không nào?
![]() |
Đưa Bale về Real sẽ khiến Carlo Ancelotti đau đầu |
Tất nhiên, Daniel Levy nhận ra những điều trên, và đang cố gắng ngăn cản thương vụ này xảy ra. Nhưng về mặt bản chất, liệu Gareth Bale có phải là người Real thực sự cần vào lúc này?
Đúng! Ý tưởng xếp Gareth Bale và Cristiano Ronaldo ở hai cánh để tấn công đối thủ “tối tăm mặt mũi” quả là hấp dẫn, nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Carlo Ancelotti khốn khổ sẽ phải xoay sở như thế nào để cả hai cùng tỏa sáng? Số phận nào đang chờ đợi những tiền vệ tấn công khác, Oezil, Isco, hay hai cái tên đang chìm vào quên lãng là Kaka và Luka Modric? Và vị trí tiền đạo cắm thì biết giải quyết thế nào? Mua về một tiền vệ ghi 30 bàn một mùa có phải là cách tốt nhất để Karim Benzema lấy lại sự tự tin?
Hay là Real sẽ “hy sinh” Benzema và cho Ronaldo đá tiền đạo cắm (CR7 từng đá vị trí này ở M.U)? Nhưng ở mùa trước, Bale được di chuyển khá tự do và thường dạt vào trung tâm, nơi anh ghi rất nhiều bàn thắng. Nếu cho Ronaldo đá cắm thì nguy cơ là anh sẽ "dẫm chân" Bale, trong khi hành lang cánh trái lại không được đảm bảo. Đưa ngôi sao xứ Wales về sân Bernabeu đồng nghĩa với việc nảy sinh những rắc rối chiến thuật mà Ancelotti không dễ gì giải quyết trọn vẹn.
Có thể Florentino Perez lại muốn đưa về Bernabeu những ngôi sao sáng nhất, nhưng hy vọng lần này ông đủ sáng suốt để xét tới những điều trên. Biết đâu đấy, ông chỉ sử dụng Bale như một “đòn gió”, còn mục tiêu thực sự của Real Madrid vẫn đang khốn khổ vì án treo giò của Premier League?
Quốc Thắng |
00:00 30/11/-0001