Bình luận: “Chen bẹp ruột vào đây thế mà…”

01:00 Thứ sáu 12/12/2014

“Chen bẹp ruột vào đây thế mà đá đấm thế này đây.” Anh cổ động viên “đỏ” gần như toàn thân ngồi cạnh tôi thở dài ngao ngán sau bàn thua thứ 3 của đội tuyển Việt Nam…

Sát giờ thi đấu, các cổ động viên Việt Nam vẫn lũ lượt xếp hàng dài vào sân. Ở giải đấu tầm cỡ quốc tế, công tác an ninh siết chặt trong khi lượng người đổ vào sân đông hơn hẳn các trận đấu ở vòng bảng khiến cảnh ùn tắc xảy ra. Kết quả, có người vừa đến cửa sân đã thấy Malaysia được hưởng phạt đền. Đa số ngồi chưa ấm chỗ đội tuyển Việt Nam đã thủng lưới bàn đầu tiên.

Đội tuyển Việt Nam để đội bạn dẫn bàn sớm. Ảnh internet

Phản ứng ban đầu của người hâm mộ đội nhà luôn luôn là… chửi trọng tài. Tuy nhiên, nếu tỉnh táo họ có thể nhận thấy sai lầm hệ thống của hàng thủ Việt Nam, từ cánh đến trung vệ. Tiến Thành một lần nữa ở giải này có pha chọn vị trí và phá bóng rất khó hiểu. Nỗ lực sau đó của Quế Ngọc Hải không thể giải nguy cho khung thành. Nếu đây không phải Mỹ Đình và không phải ngay những phút đầu tiên của trận đấu, Ngọc Hải có lẽ đã bị truất quyền thi đấu vì ngăn cản cơ hội ghi bàn mười mươi của đối thủ.

Lúc này, tổng tỉ số 2 lượt là 2-2, nhưng lợi thế bàn thắng sân khách vẫn tạm thuộc về tuyển Việt Nam. Các khán đài Mỹ Đình sau một chút lắng xuống lại “nổi sóng”. Người hâm mộ tin tưởng đội bóng áo đỏ đủ sức làm lại câu chuyện ở lượt đi. Nhưng tất cả lại im phăng phắc sau bàn thua thứ 2. Không chính xác là những tiếng la ó, chửi bới bắt đầu xuất hiện. 15 phút trên sân nhà, và 2 bàn thua lãng nhách. Thật khó để những người phải chen lấn hay phải chi cả triệu đồng để vào sân cổ vũ giữ được sự bình tĩnh.

Họ chỉ tạm lắng cơn giận và lấy lại “khí thế” sau bàn thắng trên chấm 11m của Công Vinh. Tuy nhiên, khí thế đấy tắt ngúm chỉ sau đó vài phút bởi pha đá phản lưới nhà vụng về của Tiến Thành. Một lần nữa Thành mắc lỗi nặng, trong khi thủ môn Nguyên Mạnh cho thấy sự ra vào bất hợp lý “trường kỳ” của anh. Trong tất cả các bàn thua, áp lực mà Malaysia tạo ra đều không quá lớn, quân số tấn công của họ chỉ có từ 2 đến 3 người và các đường bóng phát động tấn công luôn là bóng bổng, thế nhưng, nó cũng đủ sức làm hàng thủ áo đỏ “tan hoang”. Thật trớ trêu, bóng bổng là thứ mà đội bóng của Miura đã chống phá rất tốt trong các trận đấu với Malaysia (lượt đi) hay trận thắng đậm Philippines ở vòng bảng.

Hàng thủ liên tục mắc lỗi ngớ ngẩn khiến Việt Nam bị dẫn 4-1 trong hiệp 1. Ảnh internet

“Chen bẹp ruột vào đây thế mà đá đấm thế này...” Anh cổ động viên ngồi cạnh tôi lắc đầu nói lộ rõ vẻ chán chường. Sân Mỹ Đình chìm trong sự im lặng đáng sợ. Dưới sân, các cầu thủ áo đỏ như chết cóng bởi cái lạnh của Hà Nội. Sức mạnh của “cầu thủ thứ 12” trên khán đài dường như trở thành áp lực ngàn cân với họ. Tận cùng của thất vọng đến ngay ở cuối hiệp 1, với bàn thua thứ 4. Vẫn là bóng bổng. Quân số áo đỏ vẫn áp đảo, nhưng chỉ cần 2 cầu thủ áo vàng trong vòng vây cũng đủ tạo ra sự khác biệt. Anh chàng ngồi cạnh tôi bắt đầu văng tục và đứng dậy hét lớn: “VỀ, VỀ ĐI!”. Một số người hưởng ứng, lục đục kéo về ngay khi giờ nghỉ giải lao còn chưa đến. Có lẽ các cổ động viên bi quan và đa nghi nhất của Việt Nam trước trận lượt về cũng không luận ra cảnh tưởng này…

Không có những cơn sóng người dồn dập như bất tận. Cũng chẳng có những tiếng đồng thanh hô vang “Việt Nam! Việt Nam” như mọi khi. Sân đấu cứ rộ lên đôi chút rồi lại lặng im đầy nhẫn nhịn, xen lẫn đâu đó là những tiếng chửi thề sau các pha bóng hỏng của đội tuyển. Nếu các cầu thủ áo đỏ để thua theo cách khác. Nếu hàng công Malaysia có bàn thắng sau các pha phối hợp tấn công uyển chuyển, đẹp mắt hơn, có lẽ thái độ của đám đông cũng đã khác. Họ sẽ không hụt hẫng và rơi vào chán chường nhanh đến vậy.

Đến khoảng phút 70, khi lối chơi của Việt Nam vẫn bế tắc, nhiều cổ động viên bắt đầu rời sân. Các hàng ghế trống màu xanh lộ rõ ở cả 4 khán đài. Tuy nhiên, số đông vẫn ở lại, vẫn hy vọng và gào lên sau mỗi tình huống tấn công của đội nhà. Và tất cả những bùng nổ sau bàn thắng của Công Vinh. Khi đó đã là phút 78, nhưng còn nước còn tát, còn sống còn hy vọng. Sự ức chế dồn nén suốt khoảng thời gian trước đó được giải tỏa, cả Mỹ Đình gầm lên như cố gắng giúp đội bóng áo đỏ nuốt trọn đối thủ, nhưng không thể.

Sự thất vọng của cổ động viên khi chứng kiến đội nhà thất bại. Ảnh internet

Một lần nữa tuyển Việt Nam gục ngã đầy cay đắng trước Malaysia. Trong bóng đá không nói trước được điều gì, nhưng cách thất bại của các cầu thủ rất khó để người hâm mộ nuốt trôi trong thời gian ngắn. Trên đường về, câu nói tôi phải nghe đi nghe lại là… “Thật phí tiền”. Một người thậm chí bức xúc thề độc: “Lần sau cho vé mời tao cũng không thèm”.

Phải rất khó khăn thầy trò Miura mới lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, nhưng nó bị cuốn trôi sạch sẽ chỉ sau 90 phút. Liệu có công bằng hay không? Không ai có thể trả lời. Nhưng sự bất công dành cho người hâm mộ là có thật. Họ không dễ dàng gì để có mặt tại Mỹ Đình tối nay và xứng đáng được nhận nhiều hơn những gì đã xảy ra…
Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục