
Thi thể của Toure đã được tìm thấy tại thành phố Kumasi.
Bóng đá Senegal đang rúng động sau cái chết thương tâm của Cheikh Toure, tài năng trẻ mới 18 tuổi, bị sát hại dã man tại Ghana sau khi rơi vào bẫy lừa đảo “thử việc” ở một CLB bóng đá chuyên nghiệp giả mạo. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao và Hội nhập châu Phi của Senegal, thi thể của Toure được phát hiện tại thành phố Kumasi (Ghana) và sẽ sớm được đưa về nước để an táng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Toure là nạn nhân của một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên nhắm vào các cầu thủ trẻ châu Phi đang khao khát cơ hội xuất ngoại. Những kẻ lừa đảo giả danh đại diện CLB quốc tế, hứa hẹn cho thử việc tại châu Âu để chiếm đoạt tiền hoặc tống tiền gia đình nạn nhân. Sau khi đến Ghana, Cheikh Toure bị nhóm vũ trang bắt cóc và yêu cầu tiền chuộc. Tuy nhiên, do gia đình không thể đáp ứng, anh đã bị sát hại và thi thể được tìm thấy tại nhà xác Ebenezer Morgue, khu vực Tafo — cách thủ đô Accra khoảng 250 km.
Trong thông cáo chính thức, Bộ Ngoại giao Senegal cho biết đã yêu cầu phía Ghana mở cuộc điều tra toàn diện, đồng thời cử đại diện ngoại giao sang hỗ trợ pháp lý và đưa thi thể nạn nhân về nước. “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nạn nhân và cam kết theo dõi sát sao vụ việc,” thông cáo nêu rõ.
Cái chết của Cheikh Toure đã gây phẫn nộ trong cộng đồng bóng đá Senegal. Các cơ quan thể thao nước này kêu gọi cầu thủ trẻ phải hết sức cảnh giác trước những lời mời “thử việc” hoặc chuyển nhượng không rõ ràng. Họ nhấn mạnh, mọi cơ hội ra nước ngoài cần được xác minh qua các kênh chính thức để tránh những bi kịch tương tự.
Bi kịch này không chỉ là lời cảnh tỉnh cho bóng đá Senegal mà còn cho hàng ngàn cầu thủ trẻ trên khắp thế giới — những người đang theo đuổi giấc mơ đổi đời bằng con đường bóng đá.