Nguyễn Xuân Son mang đến tín hiệu tích cực cho tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.
Sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, Xuân Son nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng và hòa nhập tốt với đội tuyển. Tiền đạo trẻ Phạm Gia Hưng không ngần ngại thừa nhận: “Xuân Son ở một đẳng cấp khác. Dù mới trở lại, anh ấy bắt nhịp rất nhanh.”
Tuy vậy, việc có nên để Xuân Son đá chính trong trận gặp Lào vẫn là dấu hỏi lớn. Bình luận viên Quang Huy cho rằng HLV Kim Sang-sik nên để anh vào sân từ ghế dự bị, chủ yếu để lấy lại cảm giác bóng chứ không nên thi đấu quá nặng tải, tránh nguy cơ tái phát chấn thương.
Cũng liên quan đến đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã chính thức chốt ban cán sự với Đỗ Duy Mạnh giữ băng đội trưởng, còn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải là đội phó. Duy Mạnh khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực đoàn kết để vượt qua thử thách và đáp lại sự kỳ vọng từ người hâm mộ.
Ở cấp độ trẻ, bóng đá Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi U22 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025. Dù truyền thông Trung Quốc đổ lỗi cho việc thiếu trụ cột, các chuyên gia nước này thừa nhận thất bại là do sai lầm chiến thuật và tinh thần thi đấu yếu kém. Kết quả này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.
Bên cạnh đó, CLB nữ TP.HCM cũng có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Stallion Laguna tại bảng A, giúp đội tạm xếp nhì bảng. Trần Thị Thu Thảo được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, tiếp thêm niềm tin cho bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường quốc tế.
Ở chiều ngược lại, HLV U22 Thái Lan Wang Thawatchai lên tiếng cảnh báo về sức mạnh của Việt Nam và Indonesia tại SEA Games 33, cho rằng đây là hai đối thủ lớn nhất khu vực. Nhận định này phần nào cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá Việt Nam trên bản đồ Đông Nam Á.














