Tài khoản Jambi PrelovedCorner (Indonesia) bình luận trên trang Asean Football rằng U22 Việt Nam đã tạo ra một trận đấu “khiến đội chủ nhà phải lúng túng” sau khi chứng kiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vượt qua U22 Trung Quốc 1-0 bằng pha lập công phút 81 của Minh Phúc.
Nhiều CĐV tại châu Á xem đây là tín hiệu tích cực trước khi bốn đội bóng tham dự Panda Cup cùng nhau bước vào VCK U23 châu Á trong năm tới.
Tài khoản Ahmed Hussain (Iraq) nhận xét U22 Việt Nam “cho thấy sự tự tin ngay từ những phút đầu”, trong khi đối thủ Trung Quốc “thiếu quyết đoán và quá ưu tiên phòng ngự”.
CĐV Thái Lan Khem Choothai cho rằng chiến thắng này không gây bất ngờ: “Kỹ thuật và phong cách chơi của Việt Nam rất rõ nét, mạnh mẽ và có phần giống Hàn Quốc. Họ vừa vô địch AFF Cup nên phong độ ổn định là điều dễ hiểu”.
Từ Hàn Quốc, tài khoản Kim Hye Choi đánh giá cao sự gắn kết trong lối chơi của U22 Việt Nam và dự đoán hai đội nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi vô địch ở lượt trận cuối.
Ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra thất vọng. “Nhiều người nói Việt Nam thắng là cú sốc, nhưng thực tế việc Trung Quốc đánh bại Việt Nam mới là điều bất ngờ. Cách vận hành và kỹ thuật của Việt Nam hiện vượt trội hơn”, tài khoản Yanyu Chenmichao viết.
Từ Lebanon, tài khoản Mohamed Ali dành lời khen cho cách Việt Nam phát triển bóng đá trẻ: “Việt Nam đang nổi lên như một trong những quốc gia đào tạo trẻ tốt nhất châu Á. Chúng tôi rất tôn trọng điều đó”.
Ở trận đấu này, U22 Việt Nam nhập cuộc chủ động, sẵn sàng đáp trả khi U22 Trung Quốc cố gắng dồn lên. Hai đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong suốt 90 phút, nhưng đại diện Đông Nam Á là đội tận dụng khoảnh khắc quyết định tốt hơn.
Chiến thắng đưa U22 Việt Nam lên vị trí thứ hai, cùng 3 điểm với U22 Hàn Quốc – đội đã đánh bại U22 Uzbekistan 2-0 ở trận mở màn.














