Bayern và nền tảng đội tuyển Đức

13:55 Thứ ba 28/05/2013

Sức mạnh của bóng đá Đức đã được biểu dương ở Wembley và Bayern đã giành chiếc vòng nguyệt quế vinh quang sau cùng. Nhưng đó không đơn giản chỉ là một chiến thắng bình thường, mà còn đánh dấu một chu kỳ mới, định hình lại lối chơi của ĐT Đức, với phần hồn là đội bóng xứ Bavaria.

Suốt chiều dài lịch sử, ĐT Đức luôn lấy Bayern làm hình mẫu để xây dựng lối chơi, giống như cái cách ĐT TBN sử dụng các cầu thủ Barcelona vậy. Dù bất kì thời điểm nào, Bayern luôn đảm bảo cung cấp cho ĐT Đức 4-5 cầu thủ trong đội hình chính và đó đều là những cầu thủ quan trọng bậc nhất. Hay như chúng ta có thể liên hệ đến việc các huyền thoại của bóng Đức đều từng khoác lên mình tấm áo Bayern như: Gerd Mueller, Klinsmann, Beckenbauer… Nói không ngoa, “Die Roten” là “Die Mannschaft” và ngược lại.

Bayern với nền tảng là những cầu thủ trẻ đang là cấu trúc tương lai cho bóng đá Đức. Ảnh: Internet.

Khoảng độ năm 2011 trở lại đây, cái tư tưởng ĐT Đức mang hồn Bayern ấy ít nhiều mờ nhạt đi, phân tán sang thế lực khác, đó là Dortmund. Đội bóng của Juergen Klopp luôn thách thức chiếc Đĩa bạc của Bayern. Lần lượt các ngôi sao của đội bóng vàng-đen như Goetze, Reus… được thử sức dưới màu áo ĐTQG. Nhưng cái hình mẫu Dortmund lại chưa đáp ứng được nguồn áp lực to lớn của ĐT Đức, bởi lẽ thể chế ấy không có một nền tảng đủ vững chắc, một sự phát triển bền bỉ lâu dài. Mặt khác, Dortmund chưa thể hiện được bản thể của bóng đá Đức cũng như chưa mang đến sự cá tính đôi khi đến mức cực đoan của nền bóng đá từng ba lần bước lên đỉnh cao thế giới.

Cho nên, về lý trí, người Đức vẫn luôn muốn ĐT Đức phát triển dựa trên nền tảng Bayern. Vì chỉ có như thế, họ mới tìm thấy sự ổn định, một niềm tin chắc chắn, một bản sắc hùng hồn. Bayern có thể mang lại tất cả điều đó. Đêm Wembley, dưới sức ép ngàn cân, quyền lực ấy một lần nữa đánh bại được Dortmund, khẳng định vị thế số 1 của mình trên bản đồ bóng đá châu Âu và Thế giới. Chiến thắng của Bayern là hệ quả của một nền tảng được xây dựng chắc chắn, giữa những cầu thủ gốc Đức và các ngôi sao ngoại quốc, ứng hợp với sự phát triển của thời đại bằng một lối chơi đẹp mắt nhưng khi cần vẫn phảng phất nét thực dụng, lạnh lùng.

Joachim Loew chắc chắn là người hạnh phúc nhất. Ông có thể nghiệm ra được nhiều điều từ thành công của người chiến thắng - Bayern hay thậm chí cả người chiến bại - Dortmund. Một sự kết hợp giữa nhà vô địch và nhà á quân châu Âu với cái gốc Bayern thì chẳng còn gì tuyệt vời bằng. Còn 1 năm nữa cho Loew thực hiện những kế hoạch của mình, chuẩn bị cho hành trình chinh phục Cúp vàng Thế giới trên đất Brazil.

Dortmund có thể mang đến những cảm xúc đắm say cho NHM bằng lối chơi tấn công điên đảo nhưng chỉ có Bayern mới tạo nên được niềm tin vững chắc, đảm bảo giá trị thành công, như cái cách mà họ đã băng qua mọi chướng ngại để giành chức vô địch Champions League mùa này. Một Bayern đậm đà chất Đức. Như cái mạch sống tồn tại bền chắc suốt bao năm qua.
Lệ Ngân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục