Chiến thắng 3-1 của Arsenal trước Bayern Munich tại Emirates không chỉ giúp đội bóng của Mikel Arteta nối dài thành tích toàn thắng ở Champions League, mà còn tạo nên làn sóng phản ứng đáng chú ý từ truyền thông Đức. Với việc Bayern đang sở hữu chuỗi 19 trận bất bại, thất bại này càng được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự chênh lệch giữa hai đội vào thời điểm hiện tại.
Spiegel mở đầu bằng cách nhấn mạnh sự tương phản: “Arsenal là số một ở châu Âu. Bayern là số một ở Đức.” Tờ báo này đặc biệt chỉ trích Manuel Neuer sau sai lầm giúp Martinelli ghi bàn, thậm chí châm biếm rằng “đó không còn là năm 2014 nữa”.
Đáng chú ý, Spiegel còn gây bất ngờ khi trao danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận" cho HLV cố định bóng chết Nicolas Jover của Arsenal, cho rằng các pha bóng cố định của đội chủ nhà đã biến Bayern thành “một mớ hỗn loạn".
Cùng quan điểm, Bild mô tả Arsenal là “có lẽ đội bóng hay nhất châu Âu hiện tại”. Tờ báo uy tín này cho rằng Bayern chưa gặp thử thách thực sự nào trước khi đối đầu Arsenal, dẫn đến việc họ bị bối rối trước “cỗ máy phản công” của Arteta.
Süddeutsche Zeitung lại tập trung vào sự hoàn thiện trong lối chơi của Arsenal, ca ngợi sự linh hoạt chiến thuật, hiệu quả cố định và vai trò của Declan Rice. Tờ báo mô tả Arsenal như “đối nghịch hoàn toàn” với Bayern của Kompany, vốn bị xem là quá đơn điệu trong cách tiếp cận.
Trong khi đó, tờ Ran đi thẳng vào vấn đề khi cho rằng khoảng cách giữa hai đội “càng ngày càng rõ” trong hiệp hai. Họ kết luận rằng “ít nhất vào lúc này, câu hỏi đội mạnh nhất châu Âu đã được trả lời”.













