Bước vào trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với tham vọng trở lại Champions League mùa giải năm sau, tuy được thi đấu trên sân nhà Olimpico, nhưng không ít người phải cảm thấy lo ngại vào viễn cảnh về một trận thua thứ ba liên tiếp cho Roma sẽ xảy ra. Đơn giản vì trước khi bước vào trận đấu này, đội chủ nhà mất đi hàng loạt trụ cột vì chấn thướng và án treo giò. Trong đó đáng tiếc nhất là những cái tên như Erik Lamela, Pablo Daniel Osvaldo hay Daniele De Rossi.
Tuy nhiên trong tình cảnh khó khăn như thế, Bầy Sói Thủ Đô đã khiến cho mọi người phải hết sức bất ngờ khi khiến Napoli, đội đang rất tự tin sau khi đã thắng liên tiếp trong hai vòng đấu trước, phải trải qua một trận đấu vô cùng vát vả.
Cầm bóng chắc chắn, và luôn duy trì được một sức ép rất lớn lên khung thành của De Sanctis. Roma đã không ít lần có cơ hội để có thể vượt lên dẫn trước trong hiệp một. Tuy nhiên những tình huống ngon ăn cứ lần lượt trôi qua khi De Sanctis đã có một ngày thi đấu quá xuất thần. Trong đó có thể kể tính huống ở phút thứ 26. Sau cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Totti, thủ thành của Napoli đã buộc phải đấm bóng ra. Tuy nhiên trong pha lao vào rất nhanh sau đó, Gago đã sút bóng ra ngoài trong gang tấc.
Nhưng với những nổ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng họ cũng đã có giành được điều mà họ xứng đáng có. Phút 41, từ đường căng ngang của Rosi, Marquinho đã lao vào như tên bắn, sút tung nóc lưới của đối thủ, mở tỷ số 1-0 cho Roma. Điều đáng nói ở đây, là để có được một bàn thắng, Roma đã phải tung ra tới 17 cú sút, gần gấp ba lần so với con số 6 của Napoli.
Tuy nhiên Roma cũng chẳng thể giữ được lợi thế dẫn bàn quá lâu, vì chỉ ngay sau khi hiệp hai trở lại được 4 phút, Napoli đã bất ngờ tìm được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 nhờ cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm của Zuniga. Có bàn thắng giải tỏa tâm lý, cùng những điều chỉnh hợp lý trong hiệp hai, Napoli dần dần lấy lại được thế chủ động trên sân và khiến cho những phút tiếp theo của trận đấu này đã trở thành một sân khấu của riêng họ. Đến phút thứ 68, sau rất nhiều nổ lực cứu thua, cuối cùng thủ thành Lobont cũng phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai trong trận sau cú sút cực kỳ đẳng cấp của Cavani.
Tưởng chừng sẽ có 3 điểm ra về, khi thế trận một chiều vẫn được Napoli duy trì rất tốt trong những phút sau đó. Tuy nhiên chỉ một thoáng sơ hở trong khâu phòng ngự đã khiến cho Napoli trả giá bằng bàn thắng san băng cách biệt 2-2 cho Roma ở phút 88 của Simplico.
Với trận hòa này, Napoli đã bỏ lỡ cơ hội độc chiếm vị trí thứ 3 trên BXH. Thay vào đó thầy trò của HLV Mazzarri đành phải ngậm ngùi chia sẻ vị trí này với Lazio cho dù đã đá nhiều hơn đối thủ một trận. Trong khi đó đối với Roma, tuy khoảng cách lúc này với tấm vé tham dự Champions League mủa giải năm sau vẫn chỉ là 5 điểm, nhưng cơ hội để họ có thể trở lại đấu trường này quả thật là không lớn khi Serie A chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc.
Đội hình xuất phát
Roma: Lobont; Rosi, Kjaer, Heinze, Taddei; Pjanic, Gago, Marquinho; Borini, Totti, Bojan
Napoli: De Sanctis; Fernandez, Cannavaro, Aronica; Maggio, Gargano, Inler, Dzemaili, Zuniga; Hamsik; Cavani
28/04/2012
23:00
Palermo 1-1 Catania
Cagliari 0-0 Chievo
29/04/2012
01:45
Roma 2-2 Napoli
17:30
Bologna vs Genoa
20:00
Inter vs Cesena
Atalanta vs Fiorentina
Novara vs Juventus
Siena vs Milan
Lecce vs Parma
30/04/2012
01:45
Udinese vs Lazio
![]() |
| Napoli suýt tý nữa đã có thể giết chết được Bầy Sói. Ảnh: Internet. |
Tuy nhiên trong tình cảnh khó khăn như thế, Bầy Sói Thủ Đô đã khiến cho mọi người phải hết sức bất ngờ khi khiến Napoli, đội đang rất tự tin sau khi đã thắng liên tiếp trong hai vòng đấu trước, phải trải qua một trận đấu vô cùng vát vả.
Cầm bóng chắc chắn, và luôn duy trì được một sức ép rất lớn lên khung thành của De Sanctis. Roma đã không ít lần có cơ hội để có thể vượt lên dẫn trước trong hiệp một. Tuy nhiên những tình huống ngon ăn cứ lần lượt trôi qua khi De Sanctis đã có một ngày thi đấu quá xuất thần. Trong đó có thể kể tính huống ở phút thứ 26. Sau cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Totti, thủ thành của Napoli đã buộc phải đấm bóng ra. Tuy nhiên trong pha lao vào rất nhanh sau đó, Gago đã sút bóng ra ngoài trong gang tấc.
Nhưng với những nổ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng họ cũng đã có giành được điều mà họ xứng đáng có. Phút 41, từ đường căng ngang của Rosi, Marquinho đã lao vào như tên bắn, sút tung nóc lưới của đối thủ, mở tỷ số 1-0 cho Roma. Điều đáng nói ở đây, là để có được một bàn thắng, Roma đã phải tung ra tới 17 cú sút, gần gấp ba lần so với con số 6 của Napoli.
Tuy nhiên Roma cũng chẳng thể giữ được lợi thế dẫn bàn quá lâu, vì chỉ ngay sau khi hiệp hai trở lại được 4 phút, Napoli đã bất ngờ tìm được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 nhờ cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm của Zuniga. Có bàn thắng giải tỏa tâm lý, cùng những điều chỉnh hợp lý trong hiệp hai, Napoli dần dần lấy lại được thế chủ động trên sân và khiến cho những phút tiếp theo của trận đấu này đã trở thành một sân khấu của riêng họ. Đến phút thứ 68, sau rất nhiều nổ lực cứu thua, cuối cùng thủ thành Lobont cũng phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai trong trận sau cú sút cực kỳ đẳng cấp của Cavani.
Tưởng chừng sẽ có 3 điểm ra về, khi thế trận một chiều vẫn được Napoli duy trì rất tốt trong những phút sau đó. Tuy nhiên chỉ một thoáng sơ hở trong khâu phòng ngự đã khiến cho Napoli trả giá bằng bàn thắng san băng cách biệt 2-2 cho Roma ở phút 88 của Simplico.
Với trận hòa này, Napoli đã bỏ lỡ cơ hội độc chiếm vị trí thứ 3 trên BXH. Thay vào đó thầy trò của HLV Mazzarri đành phải ngậm ngùi chia sẻ vị trí này với Lazio cho dù đã đá nhiều hơn đối thủ một trận. Trong khi đó đối với Roma, tuy khoảng cách lúc này với tấm vé tham dự Champions League mủa giải năm sau vẫn chỉ là 5 điểm, nhưng cơ hội để họ có thể trở lại đấu trường này quả thật là không lớn khi Serie A chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc.
Đội hình xuất phát
Roma: Lobont; Rosi, Kjaer, Heinze, Taddei; Pjanic, Gago, Marquinho; Borini, Totti, Bojan
Napoli: De Sanctis; Fernandez, Cannavaro, Aronica; Maggio, Gargano, Inler, Dzemaili, Zuniga; Hamsik; Cavani
Kết quả và lịch thi đấu vòng 35 Serie A
28/04/2012
23:00
Palermo 1-1 Catania
Cagliari 0-0 Chievo
29/04/2012
01:45
Roma 2-2 Napoli
17:30
Bologna vs Genoa
20:00
Inter vs Cesena
Atalanta vs Fiorentina
Novara vs Juventus
Siena vs Milan
Lecce vs Parma
30/04/2012
01:45
Udinese vs Lazio
Xuân Anh |
00:00 30/11/-0001















