
HLV Hansi Flick đối diện nhiều áp lực cùng Barcelona.
Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, đội bóng xứ Catalan dường như đang bước vào một giai đoạn khủng hoảng đa tầng – nơi mà phong độ, con người và thậm chí cả cơ sở hạ tầng đều đang trở thành bài toán nan giải.
Trong vòng một tuần, Barcelona lần lượt thất thủ trước PSG tại Champions League và Sevilla tại La Liga. Đặc biệt, trận thua đậm 1-4 trước Sevilla không chỉ là cú sốc về mặt tỷ số, mà còn phản ánh rõ sự sa sút toàn diện ở cả tinh thần và chiến thuật. Việc Pedri – một trong những cầu thủ ổn định nhất – chỉ chạm bóng 64 lần, giảm mạnh so với mức trung bình trước đó, cho thấy hệ thống vận hành của đội đang gặp trục trặc nghiêm trọng.
Song song với phong độ đi xuống là câu chuyện chấn thương của Lamine Yamal, tài năng trẻ được kỳ vọng bậc nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Việc cầu thủ này bị tái phát chấn thương háng đã thổi bùng lên mâu thuẫn giữa Barcelona và đội tuyển quốc gia, sau khi anh bị đưa vào danh sách triệu tập bất chấp chưa có thông báo y tế chính thức. Cuối cùng, Yamal được trả về, nhưng khả năng ra sân ở El Clasico sắp tới vẫn bỏ ngỏ.
Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Việc mất trung vệ Inigo Martinez đã để lại lỗ hổng lớn về mặt lãnh đạo. Hansi Flick đang nỗ lực xây dựng một thủ lĩnh mới, và đặt niềm tin vào Pedri – cầu thủ 22 tuổi đang từng bước khẳng định vai trò trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, niềm tin này đang chịu thử thách khi đội hình liên tục sứt mẻ vì chấn thương và thiếu chiều sâu do tình hình tài chính hạn chế.
Barcelona cũng đang đối mặt với vấn đề ngoài sân cỏ: dự án cải tạo Camp Nou gặp trục trặc do chưa được phê duyệt, buộc đội phải tiếp tục thi đấu tại sân tạm, ảnh hưởng đến doanh thu và tinh thần cầu thủ.
Trong bối cảnh ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hansi Flick – người được kỳ vọng sẽ lèo lái con tàu Barca vượt qua cơn bão. Mùa giải 2025-26 mới chỉ bắt đầu, nhưng với những gì đang diễn ra, nó đã trở thành thách thức lớn nhất với đội bóng từng là biểu tượng của sự thống trị.