Barcelona giành vé đi tiếp tại Copa del Rey.
Trong một trận đấu mà sự bế tắc bao trùm gần như toàn bộ thời gian thi đấu, hai pha lập công của Andreas Christensen và Marcus Rashford ở cuối trận đã giúp Blaugrana thoát khỏi kịch bản hiệp phụ đầy rủi ro.
HLV Hansi Flick cho thấy sự thận trọng khi tung ra sân đội hình mạnh, với sự góp mặt của Rashford, Frenkie de Jong và Lamine Yamal. Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của Guadalajara, Barca hoàn toàn bị khóa chặt trong hiệp một. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội khách không thể cụ thể hóa lợi thế về đẳng cấp. Chỉ số kỳ vọng bàn thắng (xG) trong 45 phút đầu chỉ dừng ở mức 0,37 – minh chứng cho sự thiếu đột biến.
Sau giờ nghỉ, HLV Flick buộc phải điều chỉnh khi tung thêm những quân bài chiến lược. Rashford có cơ hội rõ ràng ở các phút 48 và 52 nhưng đều không thể thắng được thủ thành Dani Vicente – người chơi cực hay trong phần lớn trận đấu. Khi thời gian dần trôi về cuối và nguy cơ bị kéo vào hiệp phụ tăng cao, sự kiên nhẫn của Barca mới được đền đáp.
Phút 76, từ một tình huống bóng hai sau quả phạt góc, Frenkie de Jong tạt bóng khó chịu để Christensen đánh đầu, bóng đập người hậu vệ đối phương đổi hướng khiến Vicente bó tay. Bàn thắng giải tỏa áp lực cho đội khách. Đến phút 90, Lamine Yamal có pha kiến tạo đẳng cấp, đặt Rashford vào thế đối mặt. Tiền đạo người Anh vượt qua thủ môn đối phương và dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-0.
Barcelona giành quyền vào vòng 16 đội nhưng rõ ràng còn nhiều điều phải cải thiện, đặc biệt là khả năng áp đặt lối chơi trước những đối thủ chơi phòng ngự số đông. Với Guadalajara, dù phải dừng bước, màn trình diễn đầy quả cảm của họ là điều đáng được ghi nhận trong hành trình Copa del Rey năm nay.











