
Barcelona đang dành sự kỳ vọng đặc biệt cho Lamine Yamal
Barcelona vừa công bố việc trao chiếc áo số 10 cho tài năng trẻ Lamine Yamal bằng một bức tranh tường khổng lồ đặt tại Rocafonda, khu phố mà cầu thủ này lớn lên ở Mataro.
Chiếc áo số 10 tại Barca vốn gắn liền với nhiều huyền thoại, trong đó có Lionel Messi. Sau khi Ansu Fati rời đi, Barcelona không chỉ dừng lại ở việc thông báo mà còn tổ chức màn ra mắt rất có ý nghĩa bằng việc vẽ một bức tranh tường tại chính nơi Yamal trưởng thành.
Việc chọn Rocafonda làm địa điểm công bố không phải ngẫu nhiên, bởi mỗi lần ghi bàn, Lamine Yamal thường hướng tay lên trời và làm dấu hiệu số “304” – là mã bưu chính nơi anh sinh sống. Đây là cách Barca tri ân quá khứ của cầu thủ trẻ và cũng cho thấy sự kỳ vọng lớn lao họ đặt vào tương lai của anh tại đội bóng.
Không chỉ dừng lại ở bức tranh tường, chiếc áo số 10 của Yamal cũng đã được chính thức bày bán trong các cửa hàng của CLB. Trước đó, Barca chưa từng phát hành mẫu áo số 10 có tên cầu thủ này, nhưng giờ đây với màn ra mắt hoành tráng kèm thông điệp rõ ràng, hình ảnh của Yamal trên áo số 10 đã gần như phủ sóng toàn bộ cửa hàng.
Cách thức công bố đặc biệt này cho thấy Barcelona coi Lamine Yamal là trung tâm trong kế hoạch tái thiết đội bóng. Cầu thủ sinh năm 2005 với xuất phát điểm từ La Masia và mang đậm dấu ấn Catalan không chỉ kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại mà còn gánh trên vai kỳ vọng giúp Barca trở lại vị thế đỉnh cao.
Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, Lamine Yamal cũng đang đối mặt với nhiều tình huống phức tạp bên ngoài, điển hình là việc chính phủ Tây Ban Nha đặc biệt chú ý đến tiệc sinh nhật mới đây của anh.