Khi Barcelona đã nắm chắc thế trận trong tay và chiến thắng gần như đã nằm trong túi, các khán đài bắt đầu chuyển sự chú ý sang một "thú vui" quen thuộc và chưa bao giờ cũ của người Catalan: châm chọc đại kình địch Real Madrid.
Trong suốt hiệp hai, khi sự hưng phấn trên sân cỏ lan tỏa lên khán đài, một điệp khúc đồng thanh, to và rõ ràng đã vang vọng khắp bốn mặt sân vận động: Xabi, ở lại đi! Xabi, ở lại đi!
Thông điệp này không hề mang ý nghĩa ủng hộ thiện chí, mà là một đòn tâm lý đầy mỉa mai nhắm thẳng vào tình cảnh bi đát hiện tại của Los Blancos.
Các cổ động viên Barcelona đang thực hiện một màn "troll" tập thể, châm biếm sâu cay vào vết thương lòng của đối thủ. Họ giả vờ tha thiết kêu gọi CLB Hoàng gia Tây Ban Nha hãy tiếp tục tin tưởng Xabi Alonso, trong bối cảnh Real Madrid đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ và thiếu sự ổn định trầm trọng dưới sự dẫn dắt của ông.
Hành động này càng thêm phần cay đắng cho Real Madrid khi Xabi Alonso không chỉ là HLV hiện tại mà còn là một huyền thoại cũ của sân Bernabeu. Từ vị thế người hùng, nay anh trở thành mục tiêu cho sự hài hước đầy châm biếm của các Cule. Việc kêu gọi Xabi "ở lại" đồng nghĩa với việc người hâm mộ Barca mong muốn sự sa sút của đại kình địch sẽ còn kéo dài mãi.
Những khoảnh khắc như thế này là "đặc sản" tại SVĐ Camp Nou, nơi người hâm mộ luôn nhanh nhạy nắm bắt mọi cơ hội để nhắc nhở Madrid về những giai đoạn tăm tối của họ.
Chiến thắng 2-0 trước Osasuna vì thế càng trở nên ngọt ngào hơn với người Barcelona: họ không chỉ thắng trên bảng tỉ số, mà còn thắng trong cuộc chiến tinh thần, biến nỗi lo âu của đối thủ thành trò giải trí cho đêm tiệc bóng đá của mình.













