Chỉ mới hơn nửa hiệp 1 thi đấu Barca đã dẫn trước hai bàn trên sân khách của Real Sociedad, đó là một khởi đầu tuyệt vời. Khi bàn thắng thứ hai của Barca được hoàn thành thì không ít người đã tắt tivi vì họ có cùng suy nghĩ với tôi “Real Sociedad sẽ có một trận mưa banh cho mà xem”. Thế nhưng những ai tắt tivi sáng mai khi đọc báo, khi xem lại kết quả trận đấu này đều té ngửa khi tỉ số cuối trận là 3 – 2, trận đấu có tới 5 bàn thắng nhưng chiến thắng lại thuộc về đội chủ nhà, một bất ngờ khó mà tin được!
| |
| Thua Sociedad chỉ là "tại nạn" của Barcelona. Ảnh: Interent. |
Trận thua của Barca đã khiến cho chuỗi 19 trận liên tiếp bất bại bị phá vỡ, không ít người xem đây là điềm rủi của Barca là vậy. Thực tế có nhiều CLB vì những trận thua không đâu vào đâu đã đánh mất mình, nhiều trường hợp mất đi chức vô địch, ví dụ thực tế là Man United ở Premier League mùa giải 2011 – 2012. Nhưng Barca trong hoàn cảnh này hoàn toàn khác, một thất bại không phải là thảm họa, và nếu biết nhìn nhận lại mình thì thất bại này là cần thiết cho đội chủ sân Nou Camp. Thất bại của Barca trong trận đấu với Real Sociedad chính là sự chủ quan và không làm chủ được mình. Chính vì ghi được bàn thắng quá sớm và quá chủ quan nên Barca nhận lấy thất bại. Thất bại của Barca chỉ ra rằng dù mạnh cỡ nào đi nữa thì không bao giờ có chiến thắng tuyệt đối nếu thi đấu dưới sức mình. Hai bàn thắng của Barca ở ngay hiệp 1 tưởng chừng sẽ nhấn chìm Real Sociedad, nhưng với sự cố gắng thi đấu và muốn cống hiến cho khán giả nhà một trận đấu hay các cầu thủ đội nhà đã làm được điều tưởng chừng hoang tưởng: lội dòng nước ngược và đả bại Barca.
Trong trận thua Real Sociedad thì Barca đã để vuột mất đi quá nhiều cơ hội ngon ăn, việc không tận dụng được cơ hội khi đội chủ nhà gỡ hòa 2 đều, cùng với chiếc thẻ đỏ của Pique khiến cho mọi thứ đảo chiều. Trong bóng đá hiện đại danh giới giữa chiến thắng và thất bại không phải lúc nào cũng là bảng tỷ số, mà có khi chính cái tâm thi đấu của cầu thủ quyết định. Để ý sẽ thấy thời gian vừa qua nội bộ Barca có rất nhiều chuyện rối rắm, những chuyện ngoài lề xen vào phong độ thi đấu của các cầu thủ. Và khi mà cầu thủ còn nặng cái đầu thì đôi chân sẽ trở nên khô cứng. Những đường truyền, những cơ hội bị bỏ lỡ và thẻ đỏ không đáng có là những ví dụ chứng minh cho thấy những vết rạn tồn tại ở Barca.
Có câu nói “thua một trận chiến để thắng một cuộc chiến”, câu nói mà Barca cần phải nhận thức ra và tìm được hướng đi cho đúng. Những bài báo, những tin tức lá cải và sự loan tin vô tội vạ của giới truyền thông nếu không được chắt lọc thì các cầu thủ sẽ bội thực, Barca có thể tự bắn vào chân mình. Hãy nhớ lợi thế trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga mùa giải 2012 – 2013 thì Barca vẫn đang ở chiếu trên, vẫn đang nắm thế chủ động. Nếu thi đấu tốt, không để mất điểm ở những trận đấu như với Real Sociedad, Barca hoàn toàn có thể lấy lại vị trí số 1 mà Real Marid đang năm giữ. Hơn nữa phong độ ở La Liga còn có ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả ở đấu trường danh giá là Champions League. Hiệu ứng domino sẽ không tồn tại nếu mỗi nhân tố đứng vững được những tác động có tính dây truyền, thực tế là vậy.
Hy vọng sau trận thua không mấy vui vẻ và khiến nhiều fan hâm mộ buồn lòng, thì Barca sẽ trở lại với hình ảnh vốn có của mình. CLB mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại cần chứng minh vị thế của mình, vị thế của một đội bóng danh giá, có truyền thông và lối chơi kỹ thuật, quyến rũ chết người. Cố lên Barca nhé!
(Bạn đọc: Hải Đăng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam














