
Tương lai của Pavard vẫn là dấu hỏi lớn.
Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng hè sắp khép lại, Barcelona tiếp tục nhận được những lời đề nghị hấp dẫn, bất chấp việc ban lãnh đạo khẳng định đã gần như hoàn tất đội hình. Mới đây, cái tên gây chú ý là Benjamin Pavard, trung vệ đa năng người Pháp thuộc biên chế Inter Milan.
Theo nguồn tin thân cận, Pavard đã được bật đèn xanh để tìm bến đỗ mới, với ưu tiên là tiếp tục chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu. Hậu vệ 28 tuổi từng nằm trong danh sách theo dõi của Barca trước đây và là gương mặt quen thuộc với HLV Hansi Flick sau thời gian gắn bó ở Bayern Munich. Với khả năng đá trung vệ lẫn hậu vệ biên, cùng kinh nghiệm dày dặn tại Champions League và các giải đấu lớn, Pavard được xem là sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ Blaugrana.
Đáng chú ý, Pavard từng nhận lời mời “bom tấn” từ CLB Al Neom (Saudi Arabia) nhưng đã thẳng thừng từ chối để ưu tiên môi trường bóng đá châu Âu. Người đại diện của anh, Pini Zahavi – vốn có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Joan Laporta và đang đại diện cho cả Robert Lewandowski lẫn chính Hansi Flick – đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo Barca vào cuối tuần trước. Dù vậy, phía đội bóng xứ Catalan vẫn chưa đưa ra động thái cụ thể nào.
Nguyên nhân chính đến từ khó khăn tài chính. Hiện tại, Barca đang dồn toàn lực giải quyết vấn đề đăng ký cầu thủ như Szczesny, Gerard Martin, Marc Bernal hay Bardhji theo quy tắc 1:1 về giới hạn lương. Giám đốc Thể thao Deco tạm thời bác bỏ khả năng bổ sung thêm nhân sự, nhằm tránh vượt quá quỹ lương vốn đã chật chội.
Sự ra đi của Inigo Martinez khiến tuyến phòng ngự Barca chỉ còn Araujo, Cubarsi và Christensen, trong khi Eric Garcia hay Kounde có thể đá chéo vị trí. Điều này khiến lực lượng phòng ngự trở nên mỏng manh, đặc biệt khi mùa giải hứa hẹn dày đặc và tiềm ẩn rủi ro chấn thương. HLV Flick vẫn rất mong muốn có thêm một cái tên dày dạn kinh nghiệm như Pavard, song ban lãnh đạo lại cân nhắc nhiều hơn đến việc bổ sung một trung vệ trẻ thuộc diện đội hình B để giảm tải áp lực tài chính.
Tất cả sẽ chỉ rõ ràng trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, khi Barca phải lựa chọn giữa nhu cầu tăng cường lực lượng và bài toán kinh tế vốn đang khiến họ đau đầu.