Barca: Đẹp mà không đẹp

17:29 Chủ nhật 08/04/2012

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu chuyện “Đẹp mà không đẹp” được học từ hồi còn nhỏ. Chuyện kể rằng, có một cậu bé vẽ một con ngựa trên một bức tường. Khi bác hàng xóm đi qua, cậu bé hồn nhiên nhiên hỏi: “Bác ơi, cháu vẽ có đẹp không”? Bác hàng xóm nhìn bức vẽ rồi trả lời: “Cháu vẽ đẹp đấy, nhưng còn có cái không đẹp”, rồi nói tiếp: “Cái không đẹp là bức tường của nhà trường đã bị vẽ bẩn, cháu ạ!”. Cứ tưởng câu chuyện đó chỉ có trong sách giáo khoa, nhưng hiện nay vẫn có trong bóng đá…

Vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm?

Barca được biết đến như là đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong những năm vừa qua. Với lối đá tiqui-taca biến hóa huyền ảo, Barca gần như vô đối ở cấp độ CLB. Tuy nhiên thành công của Barcelona được biết đến nhiều hơn qua những scandal của trọng tài.

Bắt đầu từ những sai lầm “khó hiểu” của Ovrebo trong trận lượt về bán kết Champions League năm 2009 với Chelsea, ở trận đấu mà ông trọng tài người Na Uy đã từ chối đến 5 quả phạt đền mười mươi cho The Blues. Tiếp đến là màn diễn kịch không kém phần “lố lăng” của Sergio Busquets với Thiago Motta của Inter Milan năm 2010. Tuy nhiên chung cuộc Barca vẫn phải rời cuộc chơi khi không thể vượt qua nỗi Inter Milan của Mourinho năm đó.  Đến năm 2011, đội bóng xứ Catalan tiếp tục để lại “dấu ấn” với pha đóng kịch được giới chuyên môn đánh giá là xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá của Daniel Alves. Hay mới đây nhất là tình huống thổi penalty lần thứ 2 làm thay đổi cục diện trận đấu với AC Milan. Đó là chưa kể đến vô số những lần mà Barca được trọng tài ưu ái trong 3 năm liên tiếp vô địch La Liga, đặc biệt là trong những lần đối đầu với Real Madrid.

Quyết định thiên vị Barca của trọng tài Ovrebo đã khiến Chelsea bị loại khỏi Champions League 2009/10 một cách đau đớn. Ảnh: BBC.

Với lối đá ban bật trong phạm vi hẹp và giữ bóng nhiều khiến cho đối phương không có bóng để triển khai theo ý đồ của mình, do đó những đội bóng đối đầu với Barcelona thường chỉ có một cách tiếp cận duy nhất đó là phòng ngự. Chính vì vậy mà đôi lúc đội bóng của Pep rơi vào tình cảnh bế tắc và không tìm đến được mành lưới đối phương, khi đó bước ngoặt của trận đấu thường đến từ những tình huống ăn vạ của những hảo thủ khét tiếng của Barca như Busquets, Alves hay Villa. Những lần Barca được trọng tài ưu ái, người Catalan lại không nghĩ như vậy, họ cho rằng Barca xứng đáng với những gì mình làm được. Đó là khi họ thành công, nhưng ở mùa giải La Liga năm nay khi họ đang bị Real Madrid bỏ xa trên bảng xếp hạng thì những lời phàn nàn xuất hiện nhiều hơn. Chưa bao giờ người ta thấy các học trò của Pep Guardiola lại kêu ca về trọng tài nhiều đến như vậy. Sau trận đấu với AC Milan trên sân nhà Nou Camp, Pep đã tuyên bố rằng: “Barca không cần  trọng tài giúp đỡ”. Câu nói đó hẳn sẽ làm Hiddink – người dẫn dắt tạm quyền Chelsea năm 2009 không khỏi chạnh lòng.

Sản phẩm của truyền thông

"Nếu họ thắng đẹp, họ được tâng bốc và ngợi ca. Nếu không thắng được, trọng tài sẽ giúp họ". Mourinho đã ấm ức như thế khi Real Madrid của ông bị xử ép trong những lần đối đầu với Barcelona. Không thể phủ nhận những thành công mà Barcelona đã đạt được trong hơn 3 năm trở lại đây, cộng thêm sự xuất sắc của Lionel Messi càng làm cho thành công của đội bóng xứ Catalan trở nên hoàn hảo hơn. Tuy nhiên Barca chưa bao giờ dám đối diện với những thất bại mà họ nhận được. Thay vào đó là những lí do nhằm bao biện cho thất bại. Chẳng hạn như việc than phiền mặt sân xấu trong 2 trận đấu với Athletic Bilbao và AC Milan, hay việc liên tục than phiền công tác trọng tài tại La Liga trong khi chính Barca cũng được hưởng lợi rất nhiều từ những quyết định của trọng tài.

Trở lại với câu chuyện đầu bài, ắt hẳn cậu bé cầm bút vẽ lên tường cũng không thể nghĩ rằng chính tuyệt tác của cậu ta lại là vết nhơ xấu xí trong mắt những người qua đường khi nó được vẽ trên một bức tường công cộng như thế. Barcelona là một tập thể mạnh với lối đá hoa mĩ đẹp mắt, tuy nhiên chính sự hoa mĩ trong những trận thắng sặc mùi trọng tài và những pha ăn vạ đã và đang giết đi hình ảnh của đội bóng từng khuynh đảo làng túc cầu thế giới trong 3 năm qua. Đã đến lúc các cules nên thực tế hơn một chút khi nhìn lại đội bóng của mình.

(Bạn đọc: Nhật Dương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục