
Các cầu thủ PSG và Inter có tâm trạng đối lập sau trận chung kết C1.
Tại chung kết Champions League diễn ra ở Munich, Inter Milan đã thua đậm Paris Saint-Germain với tỉ số 0-5, một thất bại gây sốc được xem là nặng nề nhất trong lịch sử các trận chung kết. Giấc mơ châu Âu của CLB sọc xanh đen vì thế sụp đổ hoàn toàn.
Tờ La Gazzetta dello Sport không ngần ngại giật dòng tiêu đề gây ám ảnh: "Inter, đây là một cơn ác mộng". Báo này đặt câu hỏi liệu đây có phải màn trình diễn tệ nhất của Inter trong lịch sử câu lạc bộ hay không, khi thất bại đến vào lúc quan trọng nhất mùa giải. Sau khi đã bỏ lỡ Scudetto, Coppa Italia và Supercoppa Italiana, Inter đang đối mặt với nguy cơ trắng tay hoàn toàn (ngoại trừ Club World Cup).
Điểm nhấn đau đớn được báo chí nhắc đến là hình ảnh HLV Simone Inzaghi giơ ba ngón tay vào tháng Ba để thể hiện mục tiêu "ăn ba", nhưng giờ đây "tất cả những gì ông còn lại chỉ là nắm đấm của mình".
So với trận thua Man City cách đây hai năm khi Inter vẫn giữ được tinh thần chiến đấu, lần này họ "rời sân Allianz Arena trong sự tan vỡ hoàn toàn dưới mọi góc độ". Sức mạnh tấn công vượt trội và tuyến giữa sáng tạo của PSG, với những ngôi sao như Desire Doue, đã khiến hàng thủ từng vững chắc của Inter sụp đổ không thương tiếc.
Condo cho rằng chiến lược gia người Ý đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong việc thay người và lập kế hoạch chiến thuật. Ông đặt câu hỏi về sự biến mất của những phẩm chất từng giúp Inter vượt qua Bayern Munich, Barcelona để đến trận chung kết. Những quyết định sai lầm này khiến Inter không thể chống đỡ sức tấn công áp đảo của PSG.
Đây là một thất bại không chỉ ảnh hưởng đến danh dự mà còn đẩy Inter vào khủng hoảng nghiêm trọng về mặt tinh thần và lối chơi. Chưa rõ HLV Inzaghi và đội bóng sẽ vực dậy ra sao sau cú sốc này, nhưng báo chí Ý và người hâm mộ đang rất cần những lời giải thích và sự thay đổi mạnh mẽ để tránh một mùa giải trắng tay hoàn toàn.