Thế chông chênh của Hà Lan và Bồ Đào Nha
Trong tình thế đã lỡ để thua trận đầu tiên, hiến dâng cho đối thủ 3 điểm ngọt ngào, giờ đây, sinh mạng 2 kẻ thua, Hà Lan và Bồ Đào Nha, chẳng khác nào “đèn treo trước gió”, “trứng để đầu đẳng”.
Họ chỉ còn một con đường hy vọng sống duy nhất, đó là 2 kẻ đã thua phải thắng ngược 2 đội đã thắng. Lúc ấy cả 4 đội cùng có 3 điểm, đưa tất cả về cùng một vạch xuất phát. Và Tử Thần sẽ gọi tên ai tùy thuộc ở loạt đấu cuối.
Tất nhiên Hà Lan và Bồ Đào Nha sẽ phải tung hết lực lượng ra để quyết chiến với Đức và Đan Mạch. Trong thế “đường cùng” này liệu họ có thể lật ngược tình thế được không? Có thể! Nhưng sẽ rất khó. Thậm chí khi buộc phải lao lên tấn công tìm bàn thắng, cả hai đều sẽ rơi vào cái bẫy phản công sắc lẹm của Đức và Đan Mạch khiến Hà Lan và Bồ “tan hàng sớm” ngay ở loạt trận thứ hai.
 |
| Bồ Đào Nha thua Đức trong loạt trận đầu. Ảnh: Internet. |
Nhiệm vụ của Đức và Đan Mạch tương đối đơn giản: Chỉ cần hòa
Nếu để xảy ra 2 trận đều hòa. Coi như Hà Lan và Bồ cùng CHẮC CHẮN bị loại. Vì sao? Vì lúc ấy Đức và Đan Mạch cùng có 4 điểm. Trong loạt trận cuối, Đức và Đan Mạch gặp nhau, họ sẽ cùng “cưỡi ngựa xem hoa”, ung dung dạo gót tản bộ trên sân kiếm một trận hòa nhàn nhã nữa thì mỗi đội đều có 5 điểm, vượt quá tầm với của cả Hà Lan lẫn Bồ.
Đức tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này để ung dung loại bỏ 2 đối thủ lớn cùng một lúc, tránh cảnh “đêm dài lắm mộng” về sau. Khi đó, với 2 trận hòa ở loạt trận thứ hai, tình hình bảng Tử Thần sẽ… lắng dịu tuyệt đối. Chẳng còn một đợt sóng nào dao động nữa.
Do đó, loạt trận thứ hai này chính là trận chiến sinh tử của Hà Lan và Bồ. Thua tất chết. Mà hòa cũng sẽ… khó nuôi lắm! Xem ra “thiên số nan đào”, trời đất tuy bao la nhưng biết đi đâu, về đâu bây giờ?
 |
| Hà Lan ngạo nghễ và khinh địch để thua Đan Mạch trận khai cuộc. Ảnh: Internet. |
Nếu bị loại sớm: Phải trách ai?
Chính là phải tự trách chính mình khi đã để thua trong loạt trận thứ nhất vậy. Trường hợp Bồ Đào Nha sẽ ít ray rứt hơn, vì trong trận gặp Đức, họ đã chiến đấu hết mình, chỉ thua vì một phút lóe sáng của anh chàng “chân gỗ” Mario Gomez.
Riêng trường hợp Hà Lan thì cay đắng hơn nhiều. Họ mạnh hơn Đan Mạch, lực lượng dồi dào, phong phú hơn, quân tinh lực thiện chiến hơn, lừng lẫy tiếng tăm hơn. Nhưng Hà Lan đã thua chỉ vì cách đá huê dạng, thể hiện tâm lý “cửa trên”, tưởng rằng lúc nào muốn thắng là thắng, coi Đan Mạch như con cá nằm sẵn trên thớt, muốn chặt muốn mổ lúc nào cũng được!
Tâm lý ngạo nghễ, khinh địch ấy thể hiện ở hơn 20 cú sút của một loạt các danh thủ, Van Persie, Robben, Afellay, Hunterlaar, Sneijder…: Thấy bóng là hùng hổ sút, kết quả tất cả các cú sút đều… lên trời hoặc ra ngoài. Khi giật mình nhìn lại bảng tỷ số vẫn còn là 0-1 thì thời gian đã cạn kiệt. Không còn có thể cứu vãn gì được nữa.
Nghĩ cho cùng, thật tiếc cho Hà Lan và Bồ Đào Nha lắm vậy!
(Bạn đọc: Đông Hưng)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001