Bahrain GP 2012: Lo ngại “ngày cuồng nộ”

15:57 Thứ sáu 20/04/2012

Những người biểu tình chống chính phủ ở Bahrain đang có kế hoạch tổ chức “ngày thịnh nộ” vào cuối tuần này, khi chặng Bahrain GP diễn ra, trong bối cảnh các lực lượng an ninh đã bắt giữ hàng chục đối tượng trong một chiến dịch đàn áp phe đối lập tại quốc gia Ả Rập vùng Vịnh này.

Biểu tình chống chính phủ đã trở thành chuyện thường ngày ở Bahrain

Bahrain đã ở trong tình trạng hỗn loạn kể từ khi phong trào dân chủ nổ ra hồi năm ngoái, sau các cuộc nổi dậy ở Ai Cập và Tunisia. Cuộc cách mạng ở đảo quốc này ban đầu đã bị chính phủ nghiền nát, tuy nhiên những người biểu tình vẫn quyết tâm duy trì các cuộc xung đột với cảnh sát chống bạo động, và hàng ngàn người vẫn tiếp tục tham gia các cuộc biểu tình có quy mô ngày càng lớn, trong bối cảnh cuộc đua ngày càng đến gần.

Bối cảnh tài chính

Năm ngoái, Bahrain vẫn trả cho ông Ecclestone đầy đủ 40 triệu USD tiền lệ phí đăng cai, mặc dù cuộc đua phải hủy bỏ. Riêng chặng đua tại Bahrain - một phần trong mùa giải gồm 20 chặng đua kéo dài gần trọn cả năm với doanh thu khoảng 2 tỷ USD - đã thu hút khoảng 100.000 du khách quốc tế và tạo ra dòng tiền khoảng nửa tỷ USD trong mùa giải gần đây nhất năm 2010. Cũng cần nói thêm rằng ông Ecclestone đang sẵn sàng để đưa F1 lên sàn chứng khoán Singapore vào cuối năm nay.

Với tư cách là một cỗ máy làm tiền mạnh mẽ như thế, lại “chơi đẹp” như thế, hẳn chặng đua tại Bahrain phải nhận được nhiều ưu ái. Tuần trước, ông Bernie Ecclestone - tỷ phú người Anh đang nắm giữ hầu hết mọi quyền thương mại của F1 - tuyên bố rằng chặng Bahrain GP sẽ diễn ra bởi tình hình đã trở lại “yên tĩnh và hòa bình”. Trang web chính thức của F1 GP mô tả đường đua Sakhir là “hạng nhất” và nói với du khách rằng “khi gió nổi lên và hoàng hôn buông xuống, nơi này trở nên như có phép màu của một đêm Ả Rập huyền bí”.

Để đánh tan mọi lo ngại, nhà tổ chức chặng đua này cũng khẳng định “tình hình an ninh ở Bahrain đáp ứng được mọi yêu cầu của việc tổ chức một sự kiện thể thao lớn”. Thậm chí, một cựu sĩ quan cảnh sát cao cấp người Anh mà Bahrain đang thuê để giám sát lực lượng cảnh sát nước này còn “rộng lượng” hơn khi cho biết ông cảm thấy “Bahrain an toàn hơn ở London”.

Bahrain hỗn loạn

Thế nhưng, theo giới truyền thông quốc tế đã có mặt tại Bahrain trong nhiều ngày qua, tình hình tại đây hoàn toàn trái ngược với các tuyên bố nói trên.
Chỉ trong một tháng biểu tình gần đây, con số thống kê chính thức cho biết đã có 35 người biểu tình thiệt mạng trong các vụ đụng độ với quân đội chính phủ, nhưng phe biểu tình cho rằng họ đã mất ít nhất 70 người, chủ yếu bởi đạn hơi cay của quân đội.

Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 90 người biểu tình trong những ngày gần đây, như là một phần trong chiến dịch đảm bảo khu vực thủ đô Manama vẫn “bình yên”. “Bây giờ, những gì họ làm là bước vào làng mỗi đêm và bắt giữ các nhà hoạt động tổ chức. Họ muốn giữ các ngôi làng im lặng trong thời gian này”, đại diện Wefaq cho hay.

Gia đình ông Khalifa Al đang cầm quyền ở Bahrain đã phải chấp nhận hủy bỏ chặng đua năm ngoái vì các cuộc nổi dậy, nhưng một sự trở lại vào ngày 20 đến 22/4 này là một cơ hội để nói với thế giới rằng tất cả đang trở lại bình thường. Trên lý thuyết, thông điệp này có thể sẽ có hiệu quả, nếu như các cuộc biểu tình và đụng độ được “gói gọn” lại trong các khu vực của cộng đồng Hồi giáo Shiite, cũng như bị đẩy lùi khỏi các khu vực quan trọng như thủ đô Manama hoặc khu vực đường đua Sakhir.

Có điều người biểu tình không để cho điều đó xảy ra, khi xác định rằng cuộc đua chính là cơ hội tốt nhất của họ để khiến “cả thế giới thấy được điều gì đang thật sự diễn ra”. Và họ đã nỗ lực hết sức để thực hiện tham vọng đó, bất chấp các cuộc tấn công thẳng tay của quân đội chính phủ khiến hàng chục người thiệt mạng.

“Tẩy chay F1 ở Bahrain” là một trong vô số các khẩu hiệu được tung ra trong giai đoạn này ở Bahrain. Chúng xuất hiện dưới mọi hình thức, từ các bức vẽ graffiti trên tường cho đến các băng rôn và tờ rơi vứt khắp nơi trên phố. “Các người sẽ phải đua trên máu của những người tử vì đạo”, một khẩu hiệu viết.

Người biểu tình - được đảng đối lập Wefaq lãnh đạo - đang cố gắng hết sức để tổ chức các cuộc biểu tình ở gần hoặc thậm chí bên trong đường đua Sakhir, nằm ở phía Nam thủ đô Manama và cách xa hầu hết các khu dân cư. “Có hàng trăm, có thể hàng ngàn người sẽ tập trung ở đó và nâng cao khẩu hiệu, và họ không quan tâm ngay cả khi nếu họ bị tống vào tù. Nhân dân đã đạt đến đỉnh điểm của sự không sợ hãi”, một lãnh đạo cao cấp của Wefaq cho biết.

Ngay cả khi phe chính phủ có thể lấn át, thì một vài cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra tại Manama hay Sakhir vào cuối tuần này vẫn gần như chắc chắn sẽ diễn ra. Đó sẽ là một viễn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp cho F1.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục