Micheal Schumacher tỏ ra cực kỳ hứa hẹn trong những đợt chạy đầu tiên của mùa giải năm nay |
Ngày chạy thử thứ Sáu cho thấy cả McLaren và Mercedes đều đang có chiếc xe rất tốt, trong khi Red Bull chậm chạp một cách khá khó hiểu. Không chỉ có thế, Vettel tỏ ra cáu gắt sau khi rời khỏi xe, còn Ferrari vẫn chạy sau một vài chiếc xe hàng đầu và chưa có dấu hiệu nào khác biệt so với năm ngoái...
McLaren khởi đầu rất nhanh
Đợt chạy thử đầu tiên của mùa giải diễn ra trên đường đua rất sạch và thời tiết đẹp, sau cơn mưa từ tối hôm trước. McLaren đã có những tín hiệu đầu tiên cho thấy họ đang rất nóng lòng giành lại vị trí số 1. Bộ đôi của họ là Jenson Button và Lewis Hamilton đã cùng nhau dẫn đầu bảng thành tích khi mùa giải bắt đầu khởi động tại Albert Park, trong đó Button nhanh hơn Hamilton chỉ 0”350.
Ngay sau bộ đôi của McLaren chính là Michael Schumacher và chiếc Mercedes AMG W03. Đáng chú ý là Schumacher đã đạt tốc độ rất cao trong suốt buổi sáng, và kết quả là anh đứng trên Fernando Alonso với chiếc Ferrari 2012, ở vị trí thứ 4.
Tiếp theo là tay đua người Úc Mark Webber trên chiếc Red Bull RB8. Mặc dù được khán giả nhà cổ vũ nhiệt tình, nhưng Webber cũng chỉ có thể kết thúc ở vị trí thứ 5, chậm hơn Alonso 0”107. Thế nhưng Webber không phải là tay đua nhận được sự ủng hộ nhiều nhất, mà là tay đua trẻ người Úc Daniel Ricciardo của Toro Rosso, người đứng thứ 7 trên bảng thành tích. Chen giữa 2 tay đua người Úc là Nico Rosberg của Mercedes.
Kimi Raikkonen đã không hài lòng với chiếc Lotus E20. Anh vài lần yêu cầu đội đua thay đổi một số bộ phận và điều chỉnh chiếc xe, nhưng cũng chỉ kết thúc ở vị trí thứ 9.
Nhưng Raikkonen vẫn nhanh hơn đồng đội Romain Grosjean – người đứng thứ 16 - tới gần 1”.
Đáng chú ý nhất trong số các tay đua không lọt vào tốp 10 là đương kim VĐTG Sebastian Vettel. Tay đua của Red Bull chỉ kết thúc ở vị trí thứ 11. Cũng thất vọng lớn như Vettel còn có Felipe Massa, chỉ đứng thứ 18.
Không nằm ngoài dự đoán, cả 4 chiếc xe của HRT và Marussia đều đứng cuối bảng.
Mercedes đầy hứa hẹn
Buổi chiều, lần đầu tiên Michael Schumacher đã khiến người ta phải đặc biệt chú ý kể từ khi anh trở lại với F1 cách đây 2 năm. Huyền thoại 7 lần VĐTG này đã leo lên ngôi số 1 trên bảng xếp hạng trên đường đua ướt và mưa phùn.
Thành tích của Schumacher ấn tượng đến nỗi ông Ross Brawn cũng tỏ ra hoan hỉ, khẳng định rằng nay Mercedes đã mạnh hơn nhiều so với cách đây 1 năm, và những nỗ lực của họ trong suốt thời gian qua đang được đền đáp xứng đáng.
Schumacher nhanh hơn người đứng thứ 2 là Nico Hulkenberg của Force India – lại một bất ngờ nữa – với khoảng cách 0”109. Như vậy cả 2 đợt thử nghiệm đều cho thấy năm nay, những chiếc xe sử dụng động cơ Mercedes đều đang rất mạnh.
Lần lượt đứng các vị trí thứ 3, 4 và 5 là Sergio Perez trên chiếc Sauber C31, Fernando Alonso với chiếc Ferrari F2012 và lại là một tay đua khác của Sauber, Kamui Kobayashi. Đứng thứ 6 lại tiếp tục là một tay đua nữa của Force India, Paul di Resta. Điểm chung? Họ đều sử dụng động cơ Ferrari.
Không cải thiện được bao nhiêu so với đợt chạy buổi sáng, Sebastian Vettel vẫn tiếp tục gây thất vọng khi chỉ đứng thứ 10, còn Mark Webber rơi xuống thứ 11.
Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất của buổi chiều lại tiếp tục là McLaren. Bộ đôi của họ rơi xuống thứ 15 và 16 trên bảng xếp hạng. Kết quả quá chênh lệch so với buổi sáng đã khiến người ta tin rằng McLaren cũng đang “âm mưu” một điều gì đó.
Dù vậy, gần như chắc chắn là Red Bull và Ferrari đang gặp một số khó khăn nào đó trong việc tìm được thiết lập lý tưởng cho chiếc xe. Nếu mọi chuyện không nhanh chóng được giải quyết trong đợt chạy thử sáng nay, thì rất có khả năng mùa giải sẽ bắt đầu với những xáo trộn về thứ bậc. Đó có thể không phải là tin tốt đối với Red Bull, nhưng sẽ là điều cực kỳ thú vị đối với toàn bộ mùa giải.