Đội bóng vừa hạ bệ "ông lớn" Man United trong không có vẻ gì đang là CLB xếp hạng 7 tại La Liga. Phong độ họ thể hiện ở đấu trường châu Âu là cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là qua 180 phút trước CLB đến từ nước Anh để hiên ngang bước vào tứ kết với sự dè chừng và tôn trọng của mọi đối thủ.
![]() |
| Toquero trong trận gặp Man United. Ảnh: Getty |
Cái giá mà HLV Marcelo Bielsa phải trả cho tấm vé vào tứ kết cũng không phải là vừa. Vòng 27 vừa qua, ông thầy này đã cất hầu như các nhân vật chủ chốt trên băng ghế dự bị để lo cho màn đón tiếp Man United trên San Mames. Trận thua 2-1 của Bilbao trước Osasuna phần nào nói lên cái giá của một suất ở vòng sau khi 3 điểm để dồn cho vị trí dự cúp châu Âu mùa sau bị bỏ. Tuy nhiên, thành quả ngày hôm nay phần nào xoa đi thất bại đó và họ hoàn toàn có thể lấy 3 điểm khác.
Các học trò không giấu nỗi niềm vui và sự phấn khích, đặc biệt là Toquero khi anh trả lời với trang tin UEFA.com: "Man United vẫn là Man United, nhưng lần này chúng tôi xứng đáng với kết quả đạt được và một suất đi tiếp vào vòng sau. Hãy xem đối thủ tiếp theo là ai ở lễ bốc thăm, nhưng dù là ai thì điều quan trọng là chúng tôi vẫn bước tiếp trên con đường mà mình đã sẵn sàng."
Tiền đạo này nói tiếp: "Chúng tôi không quan tâm ai sẽ là đội bóng tiếp theo vì Bilbao có khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào như những gì chúng tôi đã thể hiện vào tối qua. Bilbao đã có rất nhiều cơ hội và các cầu thủ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình."
Lễ bốc thăm chia cặp Europa League cũng nằm trong khuôn khổ buổi lễ của UEFA diễn ra tối nay tại Nyon, Thụy Sỹ.















