Arsenal vừa có cuộc lội ngược dòng đánh bại Leeds United 2-1 đầy kịch tính trên sân nhà Emirates. Dù thi đấu bế tắc trong hiệp một và bị Justin chọc thủng lưới trước ở hiệp hai, Pháo thủ đã bừng tỉnh đúng lúc. Lần lượt Calafiori và siêu dự bị Guimaraes ghi bàn giúp đội chủ nhà giữ lại 3 điểm.
Thống kê chỉ ra sự áp đảo của Arsenal khi họ chuyển hóa thành công 2.58 bàn thắng kỳ vọng (xG) thành 2 pha lập công, vượt trội hoàn toàn so với con số 0.68 xG của đội khách.
Trả lời phỏng vấn trên TNT Sports sau trận, HLV Mikel Arteta không giấu được sự tự hào. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ:
"Trước trận đấu, chúng tôi đã nói về hai điều. Đầu tiên là thách thức trước một đội bóng chưa từng thua. Họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí hiện tại. Điều thứ hai là phải khôi phục lại bản sắc và trở lại là chính mình".
"Chúng tôi không hài lòng với màn trình diễn trước Brighton và muốn sửa sai. Bối cảnh hôm nay phải đụng độ một đối thủ khó nhằn, nhưng toàn đội đã phản ứng theo một cách độc đáo và làm cho chiến thắng trở nên đặc biệt".
Đánh giá về đối thủ, thuyền trưởng Arsenal dành sự tôn trọng lớn:
"Leeds được tổ chức rất tốt, thể lực sung mãn và vô cùng quyết tâm. Cách họ tấn công và thực hiện các tình huống cố định thật đáng kinh ngạc. Họ đã suýt trừng phạt chúng tôi".
Nhắc về thời điểm bị dẫn bàn, Arteta nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố tinh thần:
"Khi bạn thi đấu trên sân nhà lúc giờ trưa và bị dẫn trước 1-0, có rất nhiều việc phải làm để khôi phục lại năng lượng. Chúng tôi đã có một phản ứng tuyệt vời. Bầu không khí trên khán đài đã thay đổi hoàn toàn".
Sau 6 vòng, Arsenal hiện tích góp 15 điểm và xếp thứ 2 ở Ngoại hạng Anh.











