Arsenal: Sống trong nỗi sợ hãi…

08:01 Thứ bảy 13/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sau 3 vòng đấu chỉ gặp các đối thủ bị đánh giá thấp hơn thì ở vòng 4 Premier League, Arsenal sẽ phải đối mặt với thử thách thực sự khó khăn, đó là nhà đương kim vô địch Man City. Có lẽ Arsenal cần phải biết chế ngự cảm giác sợ hãi nếu không muốn đón nhận một trận thua muối mặt ngay trên sân nhà.

Không biết từ bao giờ mỗi khi Arsenal phải gặp các đối thủ mạnh thì cảm giác lo lắng, sợ thua lại xuất hiện trong đầu các CĐV. Còn nhớ mùa trước, đội bóng dưới quyền chỉ đạo của HLV Arsene Wenger đã thua thảm trước các đối thủ trong tốp 4. Họ thua Man City với tỷ số 3-6 vào ngày 14/12/2013, thua Liverpool 1-5 ngày 8/2/2014 và thất bại 0-6 trước Chelsea vào ngày 22/3/2013 trong dịp kỉ niệm trận đấu thứ 1.000 của Arsene Wenger với Arsenal. Những thất bại mang tính hệ thống đó cho thấy đẳng cấp, bản lĩnh non kém của Pháo thủ cũng như khả năng chỉ đạo thiếu sắc sảo, thiếu linh hoạt của hlv Wenger ở các trận cầu quan trọng.

Ở vòng 4 Premier League, Arsenal sẽ phải đối mặt với thử thách thực sự khó khăn, đó là nhà đương kim vô địch Man City.

Đó là lí do vì sao trong cuộc đối đầu với đội bóng đã đăng quang mùa trước Arsenal lại không được đánh giá cao dù được thi đấu trên sân nhà Emirates. Người ta sợ rằng những hạn chế về chất lượng đội hình và cách nhập cuộc có phần “vô tư” sẽ lại một lần nữa làm hại Arsenal. Mùa hè vừa qua, dù đã có một kỳ chuyển nhượng tốn kém nhất trong lịch sử nhưng nhìn tổng thể đội hình của Pháo thủ vẫn chưa thể hoàn thiện và tỏ ra thua sút Man City, đặc biệt ở hàng tiền vệ và tiền đạo.

Trong khi đó về lối chơi thì kịch bản dễ xảy ra là trên sân nhà, Arsenal sẽ chọn giải pháp tấn công và đó là cơ sở cho Man City tung đòn tấn công phủ đầu để sớm tạo lợi thế. Khi ấy với thế trận công đối công, Arsenal là đội bóng gặp bất lợi hơn bởi khả năng tận dụng cơ hội kém của các chân sút sẽ khó mà khuất phục được hàng thủ có tổ chức của Man City. Ngược lại khi mải mê tấn công, Pháo thủ sẽ để lộ những sơ hở ở hàng phòng ngự và Man City với hàng công trứ danh sẽ biết cách tận dụng tốt thời cơ để bắt nguồn cho cơn ác mộng của đội chủ nhà.

Nhìn lại các trận thua đậm của Arsenal mùa trước có thể thấy đó đều xuất phát từ một lí do chung là họ thiếu đi một tiền vệ đánh chặn đẳng cấp ở giữa sân. Mà mùa này điểm yếu ấy vẫn chưa được khắc phục thậm chí nó còn có nguy cơ trầm trọng hơn. Arsenal vẫn chưa thể mang về Sami Khedira hay William Carvalho trong mùa hè vừa qua nên họ sẽ tiếp tục trông chờ vào những nhân tố cũ. Trong khi đó những lựa chọn của Arsene Wenger đều rất ngượng ép bởi nếu Mikel Arteta và Mathieu Flamini ngày càng sa sút thể lực vì dấu hiệu tuổi tác thì Jack Wilshere, Aaron Ramsey hay Tomas Rosicky chỉ giỏi phát động tấn công. Thiếu đi một lá chắn thép thì ngay trước hàng phòng ngự Arsenal sẽ là một khoảng trống mênh mông để cho Yaya Toure và các siêu sao tấn công khác của Man City xâm nhập.

Có một lí do để Arsenal vớt vát sự tự tin là ở vòng đấu trước Man City đã để thua Stoke City ngay trên sân nhà nhưng đó là một trận đấu mà thầy trò Manuel Pellegrini đã chủ quan và quá xem thường đối thủ. Con trong chuyến làm khách ở Emirates, chắc chắn Man City chơi với thái độ nghiêm túc và quyết tâm hơn nhiều để giành được 3 điểm trên sân một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp và cũng để gỡ gạc thể diện của nhà ĐKVĐ. Khi Man City chơi đúng sức mạnh thì Arsenal càng có lí do để sợ hãi. Liệu họ có đủ dũng khí vượt qua được nỗi sợ hãi ấy và giữ lại 3 quý giá điểm trên sân nhà?

(Bạn đọc: Phương Phạm)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục