Arsenal giành 3 điểm trước Burnley.
Đội bóng của HLV Mikel Arteta tiếp tục trình diễn bộ mặt đầy thuyết phục ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, qua đó khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải 2025/26.
Hai bàn thắng trong hiệp một của Viktor Gyokeres và Declan Rice là đủ để Pháo thủ rời Turf Moor với trọn vẹn 3 điểm. Đáng chú ý, đây đã là trận giữ sạch lưới thứ 7 liên tiếp của Arsenal – chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của CLB đúng một trận. Tính từ đầu mùa, họ mới chỉ để lọt lưới 3 bàn, một con số cho thấy sự ổn định vượt trội ở hệ thống phòng ngự.
Phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu, cựu danh thủ Paul Merson dành nhiều lời khen ngợi cho đội bóng cũ: “Arsenal trông như không thể bị đánh bại. Họ phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Ngoại trừ cú đá phạt dội cột ở phút cuối, Burnley gần như không tạo được cơ hội nào đáng kể.”
Merson cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của Declan Rice trong lối chơi của Arsenal hiện tại. Anh cho rằng tiền vệ người Anh xứng đáng nhận điểm tuyệt đối: “Rice có màn trình diễn phi thường, chơi như một thủ lĩnh thực thụ. Cậu ấy không ngừng di chuyển và kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến.”
Với 3 điểm giành được, Arsenal tạm nới rộng cách biệt lên 7 điểm so với đội xếp thứ hai Bournemouth, qua đó có bước chạy đà hoàn hảo trước trận đại chiến với Manchester City vào cuối tuần. Trong khi đó, Burnley chấm dứt chuỗi 3 trận bất bại và rơi xuống vị trí thứ 17, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 4 điểm.
Arsenal đang cho thấy sự cân bằng hiếm có giữa công và thủ – yếu tố từng khiến họ hụt hơi trong các mùa giải trước. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và bản lĩnh như hiện tại, đoàn quân của Arteta hoàn toàn đủ sức cạnh tranh đến cùng trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.













