Arsenal – Man City còn 1 ngày: Phép lạ

23:31 Thứ bảy 07/04/2012

Chiến quả vươn lên tốp đầu của Arsenal đúng là một phép lạ, thế nên khi cuộc đua còn chưa kết thúc, Man City cũng đang mong chờ vào điều kì diệu.

Nhìn một cách tổng thể, Arsenal cứ sau mỗi mùa giải lại đi xuống. Ở giai đoạn đầu mùa này, thậm chí Pháo thủ còn cận kề nhóm rớt hạng khi phải sống trong cơn khủng hoảng lực lượng và niềm tin sứt mẻ. Ngay cả đến HLV Wenger cũng phải thừa nhận: “Tôi đã tự hỏi rằng liệu Arsenal còn có thể trụ ở top đầu hay không?”. Nhưng rồi The Gunners bỗng hồi sinh mạnh mẽ, mà ở đó là những đóng góp trời bể của Van Persie (đã ghi tổng cộng 33 bàn, kiến tạo 13 lần), sức trẻ của Walcott và cả sự tỏa sáng của “lão tướng” Rosicky, người tưởng như đã hết thời.

Với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, Arsenal đã vượt mặt Tottenham để góp mặt trong top 3. Đó thực sự là một phép màu. Cái gọi là bản lĩnh của đội bóng lớn vẫn còn trong Arsenal và triết lý bóng đá đẹp của Wenger thì chưa hề phai nhạt. Dẫu cho “Pháo thủ” vừa phải chạm chân xuống mặt đất sau thất bại 1-2 trước QPR nhưng chỉ cần có quyết tâm, sự tự tin vào chính bản thân, những giá trị của chính họ sẽ chẳng mất đi.

Man City buộc phải thắng Arsenal để nuôi hi vọng

Giữa Arsenal và Man City chắc chắn là khác nhau. Bởi Arsenal vốn đã tan mộng vô địch từ khá sớm thì Man City lại một mình một ngựa trong suốt 7 tháng liền. Vào giai đoạn nước rút, The Citizens tỏ ra hụt hơi và mất những điểm số đầy đáng tiếc trước những đội bóng dưới cơ. Khoảng cách ít hơn MU 5 điểm đẩy Man City vào thế rượt đuổi và ngoài việc, buộc phải thắng tối đa ở quãng thời gian còn lại, thầy trò Mancini còn mong ngóng “người hàng xóm” sảy chân. Rõ ràng, theo cách nghĩ ấy, Man City không thể tự định đoạt số phận.

Tuy nhiên có câu “còn sống là còn chiến đấu, còn hi vọng”, vì thế những tư tưởng buông súng hay trễ nải trong tinh thần các cầu thủ Man City cần phải được sốc lại. MU đúng là đang thể hiện kinh nghiệm vượt trội kèm theo một phong độ hết sức ấn tượng (thắng 10/11 trận gần nhất tại Premier League), nhưng lịch sử cũng nói lên rằng họ hoàn toàn có thể có lúc ngã ngựa. Bỏ qua vòng đấu này, hãy cùng ngược dòng thời gian để xem phong độ của MU ở 6 vòng cuối kể từ ngày Premier League ra đời 20 năm qua. 19 năm mùa giải trước đó, MU giành trung bình 12,9 điểm/18 điểm có thể.

Nhưng Mancini cần nhiều hơn những phép màu

Theo phép toán ấy, vậy là MU có xu hướng mất 5 điểm trong 6 vòng cuối. Nếu điều đó xảy ra với MU còn Man City toàn thắng, chức vô địch sẽ được so kè bởi hiệu số bàn thắng bại. Với các CĐV màu xanh thành Manchester, họ có niềm tin về yếu tố này. Liệu cái gọi là phép lạ có xảy ra với Man City? Nhưng để biến điều không thể thành có thể, trước hết đội bóng vùng Eastland cần vượt qua sóng gió tại Emirates vào đêm mai. Đó mới là dấu mốc quan trọng…

Wenger vẫn đánh giá cao Man City

“Theo tôi, mọi thứ chưa kết thúc, nhưng nó sẽ làm mọi việc rất khó khăn (trong trường hợp Man City thua). Họ sẽ chiến đấu đến cùng, chắc chắn là thế. Thật tiếc là chúng tôi không còn nằm trong cuộc đua giành chức vô địch. Tuy nhiên trận đấu giữa chúng tôi và Man City sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua. Nhưng phải thừa nhận MU đang nắm lợi thế lớn”.

Tiếng nói nhà cái: Theo William Hill, khả năng để Man City lần đầu tiên lên ngôi vô địch sau 44 năm chờ đợi là khá thấp (5/1, đặt 1 ăn 5). Trong khi đó, tỷ lệ cược dành cho MU đã tăng lên tới mức rất cao (1/9). Tất nhiên Arsenal và Tottenham không có cửa (đặt 1 ăn 750).

Ai sẽ sảy chân?

Các trận đấu còn lại của Man City: West Brom (Sân nhà), Norwich (SK), Wolves (SK), MU (SN), Newcastle (SK), QPR (SN).

Các trận đấu còn lại của MU: QPR (SN), Wigan (SK), Aston Villa (SN), Everton (SN), Man City (SK), Swansea (SN), Sunderland (SN).
Quang Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục