Nổi danh từ rất sớm, "đôi chân pha lê" của Robben đã đặt lên những giải đấu khắc nghiệt nhất: Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha rồi Đức. Đến nay, cũng là tròn 10 năm Robben thi đấu cho tuyển Hà Lan.
Anh luôn thể hiện cá tính mạnh mẽ. Anh luôn làm cho khán giả trầm trồ, đối thủ bất lực. Robben xuất hiện trong những tập thể hàng đầu, nhưng thật trớ trêu, chưa bao giờ chạm đến tột đỉnh vinh quang. Anh 2 lần về nhì ở Champions League (đều với Bayern) và 1 lần về nhì ở World Cup. Đó đều là những thời điểm mà anh là trụ cột, là niềm hi vọng của toàn đội. Để rồi anh gục ngã ở sát thời khắc chạm vào ranh giới của thành-bại: không thể vượt qua Casillas, rồi Petr Cech, trong những giây phút quyết định. Robben chơi cực xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ để trở thành số 1, dù chỉ một lần!
![]() |
Mùa giải này, khi Bayern Munich đang thống trị ở Bundesliga, đang quyết giành lấy Cúp Quốc Gia và Champions League để hoàn thành cú ăn 3, cả đội đều chơi rất hay. Nhưng Robben ở đâu? Chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu. Chấn thương khiến anh phải mất thời gian tìm lại phong độ, trong khi "Hùm xám" thì luôn có rất nhiều phương án ngoài anh, như Ribery, như Shaqiri, hay Muller.
Thời điểm Bundesliga coi như đã nằm trong tay Bayern, và gần như chắc chắn đội bóng này đã lọt vào tứ kết Champions League, Robben vẫn có đóng góp cho Bayern. Nhưng ai cũng thấy, đó chưa phải là Robben hay nhất. Chỉ đến ngày anh giúp Bayern đánh bại Dortmund ở cúp Quốc gia hôm 28/2/2013, người hâm mộ mới lại được thốt lên:” Robben đây rồi!”.
Anh sẽ lại là niềm cảm hứng lớn của Bayern, sẽ lại trình diễn ma thuật của cái chân trái trên sân, lại chuyền bóng, dắt bóng, rê bóng và sút bóng. Hùm xám xứ Bavaria có thêm niềm tin vào chức vô địch ở ba giải đấu mà họ theo đuổi.
Đây là mùa giải cuối cùng của ông Jupp Heynckes ở Munich, là năm cả đội đang tràn đầy khí thế, là năm Robben đã sang tuổi 30 và cả đội đang chờ Pep Guardiola đến. Sẽ có xáo trộn mạnh mẽ vào mùa tới, và chưa chắc, Robben lại được là sự lựa chọn số 1 trong đội hình. Cá tính của một kẻ bướng bỉnh sẽ lại thúc đẩy anh ra đi? Nhưng đã 30 tuổi rồi, liệu có còn một chân trời nào thích ứng được với đôi chân pha lê mong manh ấy hay không? Liệu có nơi đâu giúp anh tỏa sáng ngay lập tức và giành các danh hiệu như Bayern đã cho anh? Nói vậy để thấy rằng, đây là thời điểm Robben đang khao khát nhất, sẽ cháy hết mình với Bayern để một lần được ôm chiếc cúp Champions League vào lòng.
Thời gian của anh không còn quá dài. Chỉ bằng sự kiên trì, những thứ đã vuột mất khỏi tầm tay anh mới được anh tìm thấy. Champions League, rồi có thể World Cup, tại sao không? Liệu sẽ có một lần Robben được nâng những chiếc cúp đó, để xóa bỏ mọi tiếc nuối đeo đẳng, để 1 lần vươn tới đỉnh cao.















