Arjen Robben, khi “ăn vạ” đã thấm vào máu

21:04 Thứ sáu 14/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Không thể phủ nhận, Arjen Robben là một trong những tiền vệ cánh hay nhất thế giới, một trụ cột của CLB Bayern Munich lẫn đội tuyển Hà Lan. Nhưng anh vẫn không được nhiều người coi trọng cả tại Bundesliga cũng như trên thế giới. Nguyên nhân là bởi thói ăn vạ của cầu thủ người Hà Lan. Tài năng và những đóng góp của anh đang dần bị che mờ bởi “tật xấu” đáng hổ thẹn này.

Nhiều ngày qua thông tin về việc giáo sư Arsene Wenger của Arsenal chỉ trích thậm tệ Robben trong tình huống ăn vạ để kiếm penalty đang gây xôn xao giới truyền thông cũng như các cộng đồng mạng. Quả thật, những ai đã theo dõi sát sao trận đấu thì đều dễ dàng nhận ra đó là lời nói có cơ sở. Thậm chí, ngoài tình huống đó, không ít lần trong trận cầu thủ người Hà Lan thực hiện chiêu “ngã vờ” của mình.

Arjen Robben ngã trong trận gặp Arsenal. Ảnh: Internet
 
“Thói quen” xấu này của Robben không chỉ mới gần đây, mà vốn từ trước tiền vệ đang khoác áo Bayern đã bị lên án rất nhiều là việc này rồi. Không nói đâu xa, ngay ở mùa trước cũng chính trong trận đấu với ArsenalChampions League, Robben cũng thực hiện một pha ăn vạ trơ trẽn. Sau tình huống đó, anh đã bị CĐV la ó dữ dội, thậm chí còn bị ném vật thể lạ xuống sân.

Ở môi trường Bundesliga, tiền vệ Bayern Munich cũng không ít lần xuất ra “chiêu độc” của mình. Không biết may mắn hay tình cờ mà trong những lần đó lợi thế đều thuộc về Robben, các “ông vua” áo đều không ít lần bị qua mặt bởi những tình huống ăn vạ lộ liễu của anh, thế mới hay! Chỉ còn lại sự ấm ức và những chiếc thẻ cho cầu thủ đối phương, không biết suy nghĩ lúc đó của Robben đọng lại chút áy náy nào không nhỉ?

Quay lại xa hơn một chút khi Robben còn khoác áo Chelsea, lúc mà anh đang bước vào giai đoạn chớm nở của sự nghiệp. Cầu thủ người Hà Lan đã không thực sự thành công ở Anh và không để lại nào dấu ấn quá nổi bật. Điều mà người ta nhớ nhất về anh đó là những chấn thương triền miên và những tình huống ăn vạ trên sân. Thêm một “chứng tích” nữa về tật xấu của Robben.

Ở cấp độ câu lạc bộ đã vậy, trong màu áo đội tuyển quốc gia, thói ăn vạ của chàng “tiền vệ đầu hói” này cũng không tỏ ra kém cạnh. Chắc hẳn, người hâm mộ đội tuyển Brazil sẽ không quên được pha ngã vờ dẫn đến việc Melo bị thẻ đỏ. Dù sau đó hậu vệ người Brazil có pha giẫm lên chân Robben, nhưng cũng vì quá ấm ức trước những tình huống ăn vạ thô thiển của cầu thủ người Hà Lan trong suốt trận đấu.

Sau trận đấu, nhiều cầu thủ Brazil tỏ ra vô cùng ấm ức, họ không hiểu vì sao Robben lại có thể dễ ngã đến như vậy. Nhưng buồn thì buồn, tức thì cứ tức, chứ làm gì được một cầu thủ mà thói ăn vạ đã ngấm vào máu như Arjen Robben.

Đánh giá một cầu thủ không chỉ nhìn vào phong độ họ thể hiện trên sân, cũng như thành tích mà họ đạt được mà còn là tư cách đạo đức. Một cầu thủ dù có xuất sắc đến mấy mà “đạo đức nghề” không có, thì cũng không thể vươn đến đỉnh cao thành công được. Đồng ý, Robben là một cầu thủ giỏi nhưng thói ăn vạ đã khiến những cái đẹp, cái hay của anh đều trở nên xấu xí trong mắt những đồng nghiệp nói riêng cũng như đông đảo người hâm mộ nói chung.

(bạn đọc: Thi Nguyên)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục