Có thể khẳng định Dortmund đã chơi không hề thua kém Bayern Munich trong trận chung kết Cup Quốc gia Đức, thậm chí họ đã không may mắn khi trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của trung vệ Mats Hummels. Nhưng sự khác biệt lớn nhất là Hùm xám may mắn sở hữu Arjen Robben. Tiền vệ người Hà Lan đã tiếp tục chứng tỏ có duyên với mành lưới Dortmund, khi ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 117 của trận đấu để giúp Bayern thắng chung cuộc 2-0 (Thomas Muller là người ghi bàn thắng còn lại).
![]() |
| Robben xứng đáng được xem là “thần chết” đích thực của Dortmund. |
Còn nhớ ở mùa bóng năm ngoái, CĐV Bayern vẫn không thể nào quên Robben chính là người có cú khứa lòng chân trái như nét vẽ vào lưới Dortmund tại Allianz Arena. Bàn thắng ấy rất đẹp nhưng quan trọng là nó cũng chính là kết quả chung cuộc của trận đấu để Bayern loại thầy trò HLV Klopp ngay tại vòng tứ kết Cup Quốc gia Đức.
Trên hết, bàn thắng đáng nhớ nhất của Robben vào lưới Dortmund chính là pha lập công ở phút 89 trong trận chung kết Champions League hồi năm ngoái. Đó cũng được xem là pha lập công quan trọng nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Hà Lan, khi gián tiếp giúp anh và Bayern đi đến cú ăn ba vĩ đại. Đó thực sự là một khoảnh khắc không dễ để cho CĐV Hùm xám và Dortmund có thể quên.
Theo mọi con số thống kê, tính luôn bàn thắng vừa mới ghi được, Robben đã có cả thảy 8 lần làm tung mành lưới của Dortmund. Đáng sợ hơn là tính luôn trận CK Cup Quốc gia Đức vừa kết thúc, trong 7 lần gặp nhau liên tiếp giữa Bayern và Dormund thì Robben đã ghi đến 6 bàn. Đó thực sự là một con số quá tượng của tiền vệ người Hà Lan.
Quả thật, Robben xứng đáng được xem là “thần chết” đích thực của Dortmund!















