
Argentina nhọc nhằn đánh bại Venezuela.
Dù kết quả vẫn nằm trong kỳ vọng, màn trình diễn của hàng công, đặc biệt là Lautaro Martinez, lại để lại nhiều điều phải suy ngẫm.
Ngay từ đầu trận, Argentina nhanh chóng áp đặt thế trận, kiểm soát bóng lên tới gần 75% chỉ sau 15 phút. Những cơ hội nguy hiểm liên tục được tạo ra, trong đó có cú volley uy lực của Martinez ở phút thứ 6 và cú sút dội cột dọc của tài năng trẻ Nico Paz. Tuy nhiên, bàn thắng lại chỉ đến nhờ một tình huống tận dụng tốt sai lầm đối phương.
Sau khi Venezuela bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 30 với pha đánh đầu ra ngoài đầy khó tin của Alejandro Marques, Argentina lập tức phản công và trừng phạt sai lầm. Lautaro Martinez kiến tạo để Giovani Lo Celso dứt điểm góc hẹp ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp La Albiceleste dẫn trước.
Dù có pha kiến tạo quan trọng, Martinez lại trải qua một ngày thi đấu cực kỳ kém duyên trước khung thành. Tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan tung ra tới 9 cú sút, trong đó 5 lần trúng đích và có 11 pha chạm bóng trong vòng cấm, nhưng không thể một lần đưa bóng vào lưới. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 85, khi anh có tới ba cơ hội liên tiếp trong vòng cấm nhưng đều bị thủ môn Jose Contreras từ chối bằng những pha cản phá xuất sắc.
Sang hiệp hai, Argentina chủ động giảm nhịp độ trận đấu, tạo điều kiện để HLV Lionel Scaloni thử nghiệm đội hình với nhiều sự thay đổi nhân sự. Dù vậy, đội bóng xứ Tango vẫn suýt bị gỡ hòa khi Quintero bên phía Venezuela sút trúng xà ngang ở phút 73 trong một pha bóng lộn xộn.
Chiến thắng 1-0 là kết quả chấp nhận được trong bối cảnh thiếu vắng Messi và nhiều trụ cột, nhưng sự lãng phí cơ hội của Lautaro Martinez cùng hàng công Argentina chắc chắn sẽ là vấn đề mà HLV Scaloni cần cải thiện nếu muốn tiến xa hơn trong các giải đấu lớn sắp tới.