Ảnh biếm họa: Rosell, chờ đợi là hạnh phúc

16:41 Thứ sáu 02/03/2012

"Đợi chờ là hạnh phúc", có lẽ bây giờ Rosell chính là người hiểu hết ý nghĩa của câu nói này nhất. Chỉ một cái gật đầu của Guardiola thôi là mọi mối lo đều biến mất.

Đã sang tháng 3 rồi mà người trong văn phòng của CLB Barcelona vẫn chưa thể chuyển bản hợp đồng đã được soạn sẵn xuống cho Pep Guardiola ký. Vì nhà cầm quân này đang lưỡng tự tiến - lui - đi -ở. Rosell và bộ sậu của mình trước đó đã hết lời thuyết phục nhưng "lão hói" vẫn khăng khăng rằng thời gian còn rất dài.

 
 Ảnh: Cayecaturas - Việt hóa: FCBVN

Vâng, đúng là đến tháng 6 hợp đồng một năm với CLB mới kết thúc nhưng ai lại đợi "nước đến chân mới nhảy"? BLĐ Barca rõ ràng muốn nhanh chóng có một quyết định để họ còn tính đường tìm người thay thế. Tuy nhiên, với ai chứ làm việc với Guardiola phải từ từ. Đến nỗi giám đốc bóng đá Zubizarreta phải lên tiếng trấn an "Không có hạn chót cho Pep Guardiola".

Có thể thấy sự ưu ái dành cho ông thầy 41 tuổi này mà CLB thể hiện như thế nào. Cuối tuần này, Barca sẽ tiếp Sporting Gijon trên sân nhà. Và theo dự đoán của cánh nhà báo TBN, sau trận đấu có thể là thời điểm Pep quyết định ra đi hay ở lại. Với Rosell dù sao có một kết quả còn hơn không, thôi thì cứ nhẩm câu "Đợi chờ là hạnh phúc" vậy.

Thịnh Trương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục