Anh 2-0 Serbia: Chiều sâu đội hình của Tuchel khiến cả châu Âu phải dè chừng

07:14 Thứ sáu 14/11/2025

TinTheThao.com.vnTuyển Anh đánh bại Serbia 2-0 tại Wembley trong trận đấu mà HLV Thomas Tuchel không chỉ khẳng định vị thế cửa trên, mà còn cho thấy chiều sâu đội hình khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

a

 Chiều sâu đội hình của Tuchel khiến cả châu Âu phải dè chừng

Nếu ai đó vẫn còn hoài nghi về nguồn lực dồi dào của tuyển Anh dưới thời Tuchel, thì màn trình diễn tại Wembley đã là câu trả lời đầy sức nặng. Sau phút 60, khi thế trận nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát, Tuchel thực hiện loạt thay người mà chỉ rất ít đội tuyển trên thế giới đủ khả năng tái hiện: rút Declan Rice, Marcus Rashford, Harry Kane và Morgan Rogers ra sân, rồi thay bằng Phil Foden, Jude Bellingham, Eberechi Eze và Jordan Henderson. Với Serbia — đội đang cố níu hy vọng World Cup — đây chẳng khác nào cú đánh mạnh vào tâm lý.

Dù không lặp lại chiến thắng tưng bừng ở trận lượt đi tại Belgrade hồi tháng 9, tuyển Anh vẫn áp đảo đối thủ lớn nhất của mình ở bảng K. Bukayo Saka mở tỷ số trong hiệp một và dù Serbia phòng ngự kín kẽ, Anh vẫn duy trì tốc độ, khả năng kiểm soát và sự chủ động xuyên suốt trận đấu, dù số cơ hội rõ ràng không quá nhiều.

Bàn thắng định đoạt chỉ đến ở phút 90, khi Serbia buộc phải dâng cao. Jude Bellingham đoạt bóng ở giữa sân, tạo tiền đề cho pha phối hợp nhanh giữa Foden và Eze. Tiền vệ của Arsenal tung cú sút dứt khoát, ấn định chiến thắng 2-0 và khép lại một buổi tối thuyết phục.

Hàng công tiếp tục là điểm tựa lớn nhất của Tam Sư. Morgan Rogers chứng minh anh xứng đáng với suất đá chính, trong khi Marcus Rashford — “dự án dài hạn” mà Tuchel đang kiên nhẫn phát triển — vẫn cho thấy tốc độ và sự tinh tế quen thuộc. Elliot Anderson chơi tròn vai, còn Foden vào sân như một “số 9 ảo”, đúng với mô tả “số 9 rưỡi” mà Tuchel thường dùng cho anh. Bellingham chỉ cần vài pha chạm bóng đã đủ tạo ra sự khác biệt bằng khả năng xoay trở và tăng tốc ở trung lộ.

Dù không phải vị trí nào cũng sở hữu chiều sâu đáng mơ ước như hàng công, tuyển Anh rõ ràng đang sở hữu đội ngũ dự bị có sức cạnh tranh hiếm thấy.

Trận đấu cuối trên sân Tirana vào Chủ nhật tới sẽ là cơ hội để Tuchel thử nghiệm tiếp các phương án mới. Dù chiến lược gia người Đức thừa nhận ông đã “xác định xong tám vị trí” trong đội hình tối ưu cho World Cup 2026, sự cạnh tranh vẫn vô cùng khốc liệt. Nhìn vào danh sách vắng mặt tại Wembley — Cole Palmer, Jack Grealish, Noni Madueke, Anthony Gordon, Morgan Gibbs-White, Trent Alexander-Arnold — đủ thấy hành trình giành suất lên tuyển chưa bao giờ khó như thời điểm này.

Việc Tuchel tung Foden, Bellingham và Eze vào sân để thay cho Kane, Rashford hay Rice chính là lời tuyên bố đanh thép: tuyển Anh không chỉ mạnh, mà còn sở hữu chiều sâu đủ sức khiến mọi đối thủ phải lo lắng trước thềm World Cup 2026.

Bảo Bảo | 06:51 14/11/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục