Ấn tượng từ khán giả

10:28 Thứ ba 02/07/2013

Khi trận đấu diễn ra hơn 2 phút, bầu trời Đồng Nai đen kịt. Bắt đầu xuất hiện sấm chớp. Những cơn lốc xoáy cuốn cát bụi dọc hai bên đường piste sân vận động và thổi bay những tấm quảng cáo xung quanh sân. Khi mưa lớn, trọng tài chính buộc phải cho trận đấu tạm dừng.

Khán giả Đồng Nai đội mưa cổ vũ đội nhà. Ảnh: DƯ HẢI

Nhiều khán giả trên khán đài chạy tán loạn để tìm cho mình một chỗ trú mưa. Một số còn lại như biết trước được thời tiết nên đã chuẩn bị áo mưa, ô dù để đối phó với thiên nhiên.

Khi thời gian dừng trận đấu trôi qua hơn 10 phút, trọng tài chính đã cho các cầu thủ trở lại sân thi đấu. Những tràng pháo tay, tiếng hò reo của NHM trên khái đài át hẳn tiếng mưa rơi rả rít.

Mặc cho mưa to, gió lớn nhưng chừng đó là không đủ để ngăn được tình yêu của khán giả giành cho trái bóng tròn nói chung và đội bóng mình yêu thích nói riêng. Trên khán đài, tiếng trống, tiếng hò hét vẫn sôi động. Những chiếc áo mưa, ô dù hay kể cả những bảng quảng cáo đã được khán giả trưng dụng để che mưa, tạo nên một khán đài nhiều màu sắc vui nhộn.

Tình yêu bóng đá là thế, không quản ngại khó khăn, vất vả, nhưng đổi lại họ có được một tình yêu đích thực, một tình yêu không bao giờ kết thúc. Đó là thứ tình yêu mà không thể diễn tả bằng lời mà được biểu hiện rõ nhất qua trái tim của mỗi người.

Và cũng hy vọng rằng, bóng đá Việt Nam nói chung và V-League nói riêng luôn có được tình yêu cao quý mà NHM giành tặng. Như những gì mà NHM các đội bóng Đồng Nai, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An... đã, đang và sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng quê hương.
Lê Năng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục