HLV Ruben Amorim đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải trước thềm cuộc đối đầu với Bournemouth tại Ngoại hạng Anh vào thứ Hai tới. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận ông vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác về việc liệu Noussair Mazraoui, Amad Diallo và Bryan Mbeumo có thể thi đấu hay phải rời đi ngay lập tức để hội quân tham dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).
Theo quy định của FIFA, các CLB phải nhả người vào ngày 15/12, trùng thời điểm Man Utd thi đấu. Amorim cho biết CLB vẫn đang tích cực đàm phán với các liên đoàn bóng đá liên quan. Ông chia sẻ: "Chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi kịch bản. Điều này thật khó chịu, nhưng nhìn theo hướng tích cực, đối thủ cũng sẽ không biết ai sẽ ra sân vì chính tôi cũng chưa rõ." Thuyền trưởng Man Utd hy vọng sẽ có quyết định cuối cùng chậm nhất vào thứ Bảy để chốt đội hình.
Lịch thi đấu tại AFCON cũng là yếu tố cần cân nhắc. Mazraoui sẽ đá trận mở màn vào ngày 21/12, trong khi Amad và Mbeumo phải đến đêm Giáng sinh mới thi đấu. Dù vậy, Amorim khẳng định chưa có gì đảm bảo ngày nhả quân sẽ được linh động dựa theo lịch thi đấu riêng của từng đội tuyển.
Bên cạnh nỗi lo về AFCON, tình hình chấn thương của "Quỷ đỏ" cũng kém khả quan. Amorim xác nhận Harry Maguire và Matthijs de Ligt chắc chắn vắng mặt. De Ligt gặp vấn đề ở lưng dù đã chơi trọn vẹn trận gặp Crystal Palace nhưng cơn đau vẫn dai dẳng.
Trong khi đó, tiền đạo Benjamin Sesko, người đã nghỉ 5 tuần vì chấn thương đầu gối, vẫn bỏ ngỏ khả năng tái xuất. Tân binh này vừa gặp thêm vấn đề về ngộ độc thực phẩm và cần được đánh giá kỹ lưỡng trong hai buổi tập cuối cùng trước khi đưa ra quyết định.











