
Trent Alexander-Arnold cho rằng sang Real Madrid là quyết định đúng đắn.
Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, hậu vệ Trent Alexander-Arnold đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định rời Liverpool để gia nhập Real Madrid. Ngôi sao 27 tuổi thừa nhận đây là một trong những quyết định khó khăn nhất sự nghiệp, nhưng anh tin rằng đây là bước đi đúng đắn ở thời điểm hiện tại.
“Liverpool là nhà của tôi, nơi đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay,” Alexander-Arnold chia sẻ. “Nhưng Madrid dường như là bước đi đúng đắn vào thời điểm này. Đó là một thử thách lớn, nhưng tôi rất mong đợi nó.”
Alexander-Arnold cập bến "Los Blancos" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay với bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng, khi chỉ còn một tháng nữa là đáo hạn hợp đồng với Liverpool. Đây là một động thái được thúc đẩy bởi quyết tâm của Real Madrid nhằm có được sự phục vụ của anh tại FIFA Club World Cup.
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính với Dani Carvajal và vắng mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 9, Alexander-Arnold vẫn tỏ ra đầy hào hứng. Anh chia sẻ về cảm giác được chơi tại sân Santiago Bernabeu: “Bernabeu là một nơi thiêng liêng. Bạn có thể cảm nhận được sức nặng của chiếc áo đấu, và điều đó thúc đẩy bạn cống hiến hết mình.”
Anh cũng không giấu tham vọng khi nói về đội bóng mới: “Di sản của Real Madrid là không thể phủ nhận, nhưng điều thu hút tôi là tham vọng và khát khao khẳng định bản thân trong một bối cảnh mới.”
Lời chia sẻ của Alexander-Arnold cho thấy dù phải rời xa đội bóng đã gắn bó từ thuở thiếu thời, anh vẫn sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới để vươn tới tầm cao hơn trong sự nghiệp. Đây là một quyết định đầy dũng cảm và tham vọng, thể hiện khao khát chinh phục những đỉnh cao mới của ngôi sao người Anh.