Những thất vọng từ vòng bảng
Á quân Indonesia dưới sự dẫn dắt của cựu HLV tuyển Việt Nam A.Riedl đã cay đắng rời cuộc chơi sau chuỗi trận đấu tệ hại. Họ hòa tuyển Việt Nam 2 - 2 do những sai lầm cơ bản của những cầu thủ Việt Nam chứ không phải sự xuất sắc của Indonesia. Tiếp đến là một trận tệ hại với Philippines và cho đến khi gặp đối thủ yếu nhất là Lào thì mọi chuyện đã quá muộn dù họ thắng 5 - 1.
10 năm trước, Indonesia có kỷ niệm đẹp trên sân Mỹ Đình khi họ đã loại tuyển Việt Nam của HLV Tavares ngay tại đây. Đó cũng là thời điểm mà Indonesia trình diễn lối đá quyết rũ, tấn công ào ạt với những nhân tố trẻ như Boas Salosa. Chỉ có điều, thành công vẫn luôn lảng tránh Indonesia dù họ cũng nhiều lần lọt vào chung kết.
Giải thích cho sự thất bại của năm nay, huấn luyện viên A. Riedl cho rằng, những cầu thủ của ông không có thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Mặt khác, bóng đá Indonesia đang có những phân cực khi họ có tới… 2 giải VĐQG. Indonesia thời A. Riedl thể hiện bộ mặt già nua, mệt mỏi, nhưng điều quan trọng là, dường như A.Riedl đã làm biến mất hoàn toàn lối chơi truyền thống của Indonesia. Đó là điều căn bản nhất, bởi thế cũng không quá ngạc nhiên khi báo giới và NHM Indonesia đã chỉ trích thậm tệ A. Riedl và các học trò, cũng như yêu cầu ông HLV này từ chức. Khá may mắn, A. Riedl đã tạm thời tại vị.
Singapore - nhà ĐKVĐ có lý do để luyến tiếc. Họ đánh rơi chiếc vé vào bán kết đúng ở những phút bù giờ trong trận quyết định với Malaysia. Một pha phạm lỗi, một quả penalty và mọi chuyện chấm dứt. Thật ra bóng đá đảo quốc sư tử vẫn thế, họ không có giải VĐQG mạnh và thành công của ĐTQG chủ yếu nhờ những cầu thủ nhập tịch. Thời điểm này, khi Singapore không chú trọng đến lực lượng này nữa thì sức mạnh cũng giảm đi khá nhiều. Người dân Singapore không chấp nhận điều này. Họ vừa xây xong sân QG đẹp nhất nhì Đông Nam Á, họ cũng vừa bỏ tiền ra để mời Brazil và Argentina về thi đấu, vì thế một thất bại ở AFF Cup là điều khó chấp nhận. HLV Bernd Stange đang có nguy cơ mất chức không chỉ vì sự thiếu ủng hộ của NHM mà còn sự thiếu ủng hộ từ chính các cầu thủ khi nhiều người thẳng thắn lên tiếng rằng: “Chiến thuật của ông thầy người Đức quá nghèo nàn và gây ra nhiều ức chế”.
Đâu là làn gió mới
Philippines là một đội bóng kỳ lạ, từ chỗ luôn phải đá vòng loại thì Philippines đã dần trở thành một thế lực. Chính sách của họ rất đơn giản: Tìm và gọi những cầu thủ gốc Philippines từ khắp nơi về tạo thành một đội tuyển. Có thể nói Philippines là đội tuyển… “Liên hợp quốc” với 13 cầu thủ mang ít nhất 2 quốc tịch và trong đội hình có 6 cầu thủ hiện đang khoác áo những CLB nước ngoài. Nhiều người chỉ trích chính sách này của Philippines nhưng với người dân nước này - nơi có lượng kiều bào vào loại đông nhất thế giới thì họ đều là người Philippines nếu có bố hoặc mẹ là người Phi.
Dẫu sao, sự có mặt của Philippines mang lại những màu sắc mới cho bóng đá Đông Nam Á.
Đại diện của bán kết, Thái Lan vẫn là điểm khác biệt với trình độ và cách làm bóng đá chuyên nghiệp của họ. Không phải vô cớ mà đội U.23 Thái Lan đã thi đấu rất thành công ở ASIAD 2014 dưới bàn tay của tướng trẻ Kiatisak. Người Thái rất giỏi trong việc tạo ra xu hướng trong bóng đá khu vực. Họ là những người đầu tiên đưa những cầu thủ có “yếu tố ngoại” vào đội hình như Natipong, họ cũng là những người đầu tiên mở ra xu hướng mời thầy ngoại về làm đội tuyển và liên tục thành công với những giải đấu những năm 1990, đầu những năm 2000. Cách làm của người Thái luôn khiến những đội bóng khác trong khu vực phải… chạy theo để rồi cho đến giờ thì Thái Lan vẫn đứng vững trên lập trường của mình: Chỉ dùng cầu thủ do mình đào tạo và cố gắng trao quyền cho lớp HLV trẻ mà Kiatisak là một điển hình.
Đội tuyển Việt Nam không phải là một bất ngờ, nhưng sau hai kỳ AFF Cup thất bại liên tiếp thì việc xuất hiện ở bán kết là một tín hiệu tích cực. Với HLV người Nhật, ông Miura, vấn đề của ĐTVN không phải là ở AFF Cup này mà còn xa hơn. Chính vì thế có rất nhiều cầu thủ trẻ được đầu tư. Với độ tuổi khoảng 24 như hiện tại, ĐTVN cho thấy họ có tương lai nhiều hơn và với sự có mặt ở bán kết, NHM Việt Nam hy vọng thành công của AFF Cup sẽ… dịch chuyển tới thầy trò Miura.
Á quân Indonesia dưới sự dẫn dắt của cựu HLV tuyển Việt Nam A.Riedl đã cay đắng rời cuộc chơi sau chuỗi trận đấu tệ hại. Họ hòa tuyển Việt Nam 2 - 2 do những sai lầm cơ bản của những cầu thủ Việt Nam chứ không phải sự xuất sắc của Indonesia. Tiếp đến là một trận tệ hại với Philippines và cho đến khi gặp đối thủ yếu nhất là Lào thì mọi chuyện đã quá muộn dù họ thắng 5 - 1.
10 năm trước, Indonesia có kỷ niệm đẹp trên sân Mỹ Đình khi họ đã loại tuyển Việt Nam của HLV Tavares ngay tại đây. Đó cũng là thời điểm mà Indonesia trình diễn lối đá quyết rũ, tấn công ào ạt với những nhân tố trẻ như Boas Salosa. Chỉ có điều, thành công vẫn luôn lảng tránh Indonesia dù họ cũng nhiều lần lọt vào chung kết.
![]() |
ĐTVN tại AFF Cup 2014. |
Giải thích cho sự thất bại của năm nay, huấn luyện viên A. Riedl cho rằng, những cầu thủ của ông không có thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Mặt khác, bóng đá Indonesia đang có những phân cực khi họ có tới… 2 giải VĐQG. Indonesia thời A. Riedl thể hiện bộ mặt già nua, mệt mỏi, nhưng điều quan trọng là, dường như A.Riedl đã làm biến mất hoàn toàn lối chơi truyền thống của Indonesia. Đó là điều căn bản nhất, bởi thế cũng không quá ngạc nhiên khi báo giới và NHM Indonesia đã chỉ trích thậm tệ A. Riedl và các học trò, cũng như yêu cầu ông HLV này từ chức. Khá may mắn, A. Riedl đã tạm thời tại vị.
Singapore - nhà ĐKVĐ có lý do để luyến tiếc. Họ đánh rơi chiếc vé vào bán kết đúng ở những phút bù giờ trong trận quyết định với Malaysia. Một pha phạm lỗi, một quả penalty và mọi chuyện chấm dứt. Thật ra bóng đá đảo quốc sư tử vẫn thế, họ không có giải VĐQG mạnh và thành công của ĐTQG chủ yếu nhờ những cầu thủ nhập tịch. Thời điểm này, khi Singapore không chú trọng đến lực lượng này nữa thì sức mạnh cũng giảm đi khá nhiều. Người dân Singapore không chấp nhận điều này. Họ vừa xây xong sân QG đẹp nhất nhì Đông Nam Á, họ cũng vừa bỏ tiền ra để mời Brazil và Argentina về thi đấu, vì thế một thất bại ở AFF Cup là điều khó chấp nhận. HLV Bernd Stange đang có nguy cơ mất chức không chỉ vì sự thiếu ủng hộ của NHM mà còn sự thiếu ủng hộ từ chính các cầu thủ khi nhiều người thẳng thắn lên tiếng rằng: “Chiến thuật của ông thầy người Đức quá nghèo nàn và gây ra nhiều ức chế”.
Đâu là làn gió mới
Philippines là một đội bóng kỳ lạ, từ chỗ luôn phải đá vòng loại thì Philippines đã dần trở thành một thế lực. Chính sách của họ rất đơn giản: Tìm và gọi những cầu thủ gốc Philippines từ khắp nơi về tạo thành một đội tuyển. Có thể nói Philippines là đội tuyển… “Liên hợp quốc” với 13 cầu thủ mang ít nhất 2 quốc tịch và trong đội hình có 6 cầu thủ hiện đang khoác áo những CLB nước ngoài. Nhiều người chỉ trích chính sách này của Philippines nhưng với người dân nước này - nơi có lượng kiều bào vào loại đông nhất thế giới thì họ đều là người Philippines nếu có bố hoặc mẹ là người Phi.
Dẫu sao, sự có mặt của Philippines mang lại những màu sắc mới cho bóng đá Đông Nam Á.
Đại diện của bán kết, Thái Lan vẫn là điểm khác biệt với trình độ và cách làm bóng đá chuyên nghiệp của họ. Không phải vô cớ mà đội U.23 Thái Lan đã thi đấu rất thành công ở ASIAD 2014 dưới bàn tay của tướng trẻ Kiatisak. Người Thái rất giỏi trong việc tạo ra xu hướng trong bóng đá khu vực. Họ là những người đầu tiên đưa những cầu thủ có “yếu tố ngoại” vào đội hình như Natipong, họ cũng là những người đầu tiên mở ra xu hướng mời thầy ngoại về làm đội tuyển và liên tục thành công với những giải đấu những năm 1990, đầu những năm 2000. Cách làm của người Thái luôn khiến những đội bóng khác trong khu vực phải… chạy theo để rồi cho đến giờ thì Thái Lan vẫn đứng vững trên lập trường của mình: Chỉ dùng cầu thủ do mình đào tạo và cố gắng trao quyền cho lớp HLV trẻ mà Kiatisak là một điển hình.
Đội tuyển Việt Nam không phải là một bất ngờ, nhưng sau hai kỳ AFF Cup thất bại liên tiếp thì việc xuất hiện ở bán kết là một tín hiệu tích cực. Với HLV người Nhật, ông Miura, vấn đề của ĐTVN không phải là ở AFF Cup này mà còn xa hơn. Chính vì thế có rất nhiều cầu thủ trẻ được đầu tư. Với độ tuổi khoảng 24 như hiện tại, ĐTVN cho thấy họ có tương lai nhiều hơn và với sự có mặt ở bán kết, NHM Việt Nam hy vọng thành công của AFF Cup sẽ… dịch chuyển tới thầy trò Miura.
Đắc Lâm |
00:00 30/11/-0001