AC Milan thăng hoa: Thành công từ những cầu thủ “bình dân”

11:06 Thứ tư 22/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đã qua rồi cái thời mà Rossoneri khuynh đảo châu Âu, đá đâu thắng đó bằng một lối chơi đẹp mắt và làm say đắm biết bao con tim người hâm mộ. Bây giờ AC Milan chỉ như những chú ong thợ cần mẫn và cặm cụi làm việc để tích lũy từng chiến thắng để tìm lại chính mình.

Serie A bây giờ đang đổ dồn mọi sự chú ý vào cuộc đua song mã giữa Juventus và AS Roma. Cả 2 giờ như nước với lửa ở Ý bằng chứng là vừa trải qua một cuộc đại chiến đầy không khí thù địch không thể căng thẳng hơn trên Juventus Arena. Còn với AC Milan, họ chỉ lặng lẽ ra sân vào mỗi cuối tuần trong không khí bình lặng, có lẽ chỉ có những Milanista trung thành mới quan tâm đến họ mà thôi.

Cũng phải thôi, bởi bây giờ AC Milan chỉ là tập hợp những cầu thủ hạng 2 hoặc quá đát, trong đội hình đội chủ sân San Siro lúc này không có lấy một ngôi sao lớn thực thụ, những cầu thủ tên tuổi thì cứ lần lượt rời đi trong khi trám vào chỉ là những bản hợp đồng miễn phí hay cò kè từng đồng bạc lẻ nhằm hạn chế kinh phí đầu tư vào thị trường chuyển nhượng.

AC Milan đang thăng hoa từ những cầu thủ “bình dân”

Thực ra cái tên AC Milan vẫn còn oách lắm, cái quá khứ vang bóng của nó vẫn còn sức nặng đối với các cầu thủ trên TTCN. Những Adil Rami, Keisuke Honda, Torres, Diego Lopez hay Menez dù không thuộc hàng sao lớn nhưng cũng có tiếng tăm ở lục địa già. Họ đủ sức về một câu lạc bộ tham vọng hơn, có khát vọng lớn hơn là AC Milan. Nhưng được khoác lên mình chiếc áo sọc đỏ đen vẫn là vinh dự lớn mà nhiều cầu thủ mơ một lần có được.

Với chiến thắng 3-1 trước Hellas Verona, AC Milan đã chen chân vào top 4 đội dẫn đầu sau 7 vòng đấu. Một kết quả không tồi chút nào nếu biết rằng mùa trước đến tấm vé dự Europa League họ còn không có nổi. Đến lúc này, AC Milan cũng chỉ mới nhận đúng 1 thất bại trước ĐKVĐ Juventus ở vòng 3, còn lại họ thắng 4 hòa 2 và bất ngờ hơn khi họ đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải trên cả Juventus hay AS Roma.

HLV Inzaghi đang tạo ra một làn gió mới ở San Siro, mà ở đó không có ai là ngôi sao hay biểu tượng cả. Tất cả đều phải chiến đấu vì AC Milan và vì chính chỗ đứng của mình. AC Milan qua 7 vòng đấu chưa thể hiện được đẳng cấp ông lớn thực sự bởi vẫn còn nhiều khuyết điểm cần phải khắc phục nhưng điều quan trọng là tất cả đều nhìn về một hướng và cùng nhau cần mẫn làm việc để tạo ra thành quả. Họ có những trận hòa may mắn, hay những chiến thắng xù xì khi không thể áp đặt thế trận lên đối thủ nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là kết quả cuối cùng.

Việc để Balotelli đến Liverpool được nhiều người coi là mất mát lớn nhưng đến lúc này có vẻ nó đang giúp AC Milan ổn định và cân bằng hơn chứ không phải sống dựa vào hơi thở của một Bad boy sớm nắng chiều mưa và vẫn hoài không lớn. Những con người còn lại có thể không tiếng tăm bằng nhưng đều ra sân với một nhiệt huyết lớn và biết gắn kết với nhau. Sẽ thật tuyệt vời nếu kết thúc mùa giải này AC Milan có được một tấm vé dự Cúp châu Âu, mơ mộng hơn là Champions League. Khi đó sẽ thấy được rằng không phải chỉ đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao mới làm nên thành công. Bóng đá là một môn thể thao tập thể và đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục