AC Milan: Ba cái đầu Mohican, giờ chỉ còn một

14:28 Thứ hai 24/02/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đã có những lúc, những người Milan đặt cả hi vọng và tương lai của đội bóng vào ba cái tên với mái đầu cực “chất” trên hàng tấn công: El Shaarawy, Balotelli và Niang. Nhưng vào thời điểm này, bộ ba trẻ tuổi và tiềm năng kể trên dường như chỉ còn lại có một.

Không hẹn mà gặp, cả ba cầu thủ tấn công với đặc trưng là mái tóc kiểu Mohican này hội tụ về Milan theo những cách hoàn toàn khác nhau và cũng vào những khoảng thời gian khác nhau. Balotelli là người gia nhập đội bóng áo đỏ đen muộn nhất (đầu năm 2013) nhưng lại là cái tên khiến cho BLĐ phải chi nhiều nhất: 20 triệu euro, gấp đôi con số mà nửa đỏ thành Milan trả cho Genoa để có được El Shaarawy vào mùa hè 2011. Cái tên còn lại là Niang, cầu thủ trẻ nhất và được cho là kém tên tuổi nhất, đến với thủ đô nước Ý vào quãng cuối mùa hè 2012 và cũng là người rẻ nhất (3 triệu euro). Nhưng dù có xuất thân khác biệt thế nào chăng nữa thì có một điều chắc chắn đây là những gương mặt hết sức tài năng và triển vọng của bóng đá châu Âu.

Bộ ba tiềm năng một thời của Milan. Ảnh: Internet

Hơn thế nữa, vị trí sở trường của ba tài năng này lại hết sức phù hợp để tạo nên một hàng tiền đạo ba người trong sơ đồ 4 – 3 – 3 trong đó Balotelli giữ vai trò tiền đạo cắm, El Shaarawy đá lệch trái còn ở cánh đối diện là Niang. Trên giấy tờ, đây là một hàng tấn công đầy sức sống và sẵn sàng khoan thủng bất kì bộ tứ phòng ngự nào nhưng rõ ràng, giữa lý thuyết và thực tế luôn có những khoảng cách nhất định và mắt xích tỏ ra không phù hợp ở đây là Niang.

Cầu thủ trẻ người Pháp có sở trường là tiền đạo cắm nhưng cũng có thể dạt cánh khi cần, nhưng “có thể” ở đây lại ở một khoảng cách quá xa với “sở trường”. Lối đá dựa vào sức mạnh nhưng không giàu tốc độ và kĩ thuật của Niang rõ ràng là phù hợp hơn cho một vị trí trung tâm hơn là một người chuyên bám biên. Balotelli cũng là người có cách đá khá giống với Niang nhưng so với đàn em trẻ tuổi, cựu chân sút của Man City vẫn xứng đáng được ưu tiên hơn cho vị trí trong vòng cấm địa.

Niang, sau quãng thời gian không thể hiện được nhiều tại Ý ( chưa ghi bàn tại Serie A), đã phải trở về Pháp với hợp đồng cho mượn đến Montpellier nhưng vận rủi dường như lại chuyển sang đeo bám hai cái tên còn lại. Trong khi El Shaarawy gần như “mất tích” vì những chấn thương thì Balotelli lại cho thấy dấu hiệu sa sút so với chính anh ở giai đoạn trước đó. Khi mà mùa bóng đã trôi qua được 2/3 chặng đường thì số bàn thắng mà “ngựa chứng” có được (10 bàn) vẫn chưa thể cân bằng với thành tích của chính anh trong nửa mùa bóng trước (12 bàn). Mặc dù thi thoảng vẫn có được những tình huống tỏa sáng như siêu phẩm sút xa mới đây song những đóng góp của Super Mario vẫn là rất hạn chế và chưa thể đáp ứng được kì vọng của những NHM.

Không chỉ những NHM Milan mà còn rất nhiều những khán giả trên khắp TG muốn được thấy sự “đoàn tụ” của ba cầu thủ trẻ đầy tài năng, nhưng rõ ràng họ muốn một bộ ba giỏi chơi bóng thực sự, chứ không chỉ nổi tiếng vì những mái đầu.

(Bạn đọc: Tuấn Hiệp)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục