Roy Keane có tính cách cực kỳ sáng suốt và trước đó từng tuyên bố rằng anh chỉ chơi với 5 cầu thủ đẳng cấp thế giới ở Manchester United - và điều đó không bao gồm Cristiano Ronaldo. Trong khi Keane luôn nói rằng Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới thì cầu thủ người Ireland đã chơi cùng anh khi bắt đầu sự nghiệp trước khi Ronaldo trở thành một gã khổng lồ. Với những người như Wayne Rooney, David Beckham và Rio Ferdinand cũng không có trong ảnh, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ hơn về 5 người đồng đội mà Keane được coi là thực sự đẳng cấp thế giới trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports vào năm 2019.
Ryan Giggs
“Nếu bây giờ tôi nhìn lại, bạn sẽ phải xếp loại Giggsy,” Keane bắt đầu. “Tôi luôn xếp các cầu thủ đẳng cấp thế giới vào loại những người đã làm việc đó trong 9, 10, 11 [năm] – rõ ràng là Giggsy đã làm được điều đó lâu hơn rất nhiều. Đối với tôi, đó là chìa khóa để trở thành một cầu thủ giỏi: bạn phải kiên định,” Keane nói về người đồng đội cũ của mình. Bây giờ chúng tôi thấy các cầu thủ, họ đã có một tháng tốt đẹp và tự vỗ lưng mình. Bạn phải giỏi trong nhiều năm và Giggsy có thể là một ví dụ điển hình. Giggs là một trong những cầu thủ được vinh danh nhiều nhất mọi thời đại; cầu thủ người xứ Wales là một trong 44 cầu thủ đã có hơn 1.000 lần ra sân trong sự nghiệp và góp mặt trong cả 13 chiến dịch giành chức vô địch Premier League của United; Keane đã đúng về điều này.
Eric Cantona
Cantona hầu như không cần giới thiệu ở đây – Sir Alex Ferguson đã gọi anh là một trong bốn cầu thủ thực sự đẳng cấp thế giới mà ông đã huấn luyện tại United – nhưng vẫn đáng để nghe những gì Keane nói về người đồng đội cũ của mình. “Eric [Cantona] là một cầu thủ xuất sắc,” cầu thủ người Ireland nói. “Tôi biết mọi người nói ‘Eric đã không làm được điều đó ở sân khấu này và sân khấu kia – đấu trường quốc tế… nhưng là một cầu thủ xuất sắc để thi đấu cùng.” Tiền đạo người Pháp là chìa khóa của Ferguson để khơi dậy sự thống trị của United khi cả hai sẽ cùng nhau giành được 5 chức vô địch Premier League và 2 FA Cup.
Mark Hughes
“Nghe này, Mark Hughes là một tiền đạo xuất sắc,” là lời giải thích ngắn gọn và ngắn gọn của Keane cho việc đưa Hughes vào. Hughes là một con quái vật đối với United trong những năm 1980 và 1990. Cầu thủ người xứ Wales đã ghi 116 bàn thắng cho câu lạc bộ và nhiều bàn thắng trong số đó rất quan trọng; Những người hâm mộ United ở một độ tuổi nhất định sẽ nổi da gà khi nghĩ đến những pha lập công của anh vào lưới Barcelona trong trận chung kết Winner’s Cup năm 1991 và Oldham ở bán kết FA Cup năm 1994. Rực rỡ và nhẹ nhàng; chúng ta có thể hiểu tại sao Keane lại nghĩ về thế giới của Hughes.
Paul Scholes
“Scholesy thật xuất sắc,” Keane nói sau khi chọn Scholes là cầu thủ đẳng cấp thế giới áp chót mà anh đá chung sân. Không có tranh luận ở đó. Nhưng chúng tôi vẫn ngưỡng mộ lời giải thích của Sir Bobby Charlton về điều khiến tiền vệ này trở nên đặc biệt. “Tôi không ngần ngại đặt tên cho tất cả những gì tôi nghĩ là tốt nhất về bóng đá. Đó là Paul Scholes,” Charlton nói vào năm 2009. “Rất nhiều cầu thủ vĩ đại đã khoác áo Manchester United. Những cầu thủ tôi tôn thờ nhưng rồi lại mất đi tuổi trẻ ở Munich. Những cầu thủ như Denis Law và George Best, những người tôi rất yêu quý với tư cách là đồng đội và giờ đây, cuối cùng, là những cầu thủ tôi đã theo dõi sát sao trong thời kỳ Alex Ferguson. “Và về nhiều mặt, Scholes là cầu thủ yêu thích của tôi. Tôi yêu tinh thần và niềm tin của anh ấy rằng anh ấy sẽ tìm ra cách để giành chiến thắng, khiến kẻ sát nhân vượt qua hoặc thực hiện cú vô lê quyết định ”.
Denis Irwin
Đối với lựa chọn cuối cùng của mình, Keane đã chuyển từ tính cách cáu kỉnh khuôn mẫu của mình sang nói một cách trữ tình về Irwin. “Denis Irwin,” anh nói. “Chúa ơi, hãy tưởng tượng nếu Denis Irwin đang chơi bây giờ. “Anh ấy có thể chơi hậu vệ trái, hậu vệ phải, giúp bạn ghi bàn, biết cách phòng ngự, không bao giờ chấn thương, một chàng trai xuất sắc trong phòng thay đồ. Đối với tôi, Denis sẽ là đẳng cấp thế giới và anh ấy là Corkman!” Irwin cũng được Ferguson coi là bản hợp đồng vĩ đại nhất từ trước đến nay của ông, với mức phí chỉ 650.000 bảng. Điều này chắc chắn đã được hoàn trả sau khi cầu thủ người Ireland tiếp tục vô địch Premier League bảy lần từ năm 1991 đến năm 2002.
(Bạn đọc: Bảo Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam