
Nội bộ Marseille bất ổn kể từ sau trận thua Rennes.
Từ đỉnh cao lạc quan đến vực sâu khủng hoảng
Để hiểu được cú sốc này lớn đến đâu, chúng ta phải quay ngược lại chỉ mười ngày trước thảm họa. Tại thánh địa Stade Vélodrome, trong một bầu không khí lễ hội, Marseille đã có chiến thắng giao hữu đầy thuyết phục 3-1 trước đối thủ mạnh Aston Villa. Niềm tin dâng cao, các CĐV mơ về một mùa giải đột phá dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba Roberto De Zerbi. Adrien Rabiot, ngôi sao hưởng lương cao nhất và là cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước, đã tự tin nói về "một mùa giải tuyệt vời phía trước" và ca ngợi tinh thần đoàn kết của toàn đội. Cùng lúc đó, tân binh Jonathan Rowe được ra mắt như một mảnh ghép quan trọng, hứa hẹn mang đến sự tươi mới cho hàng công.
Thế nhưng, bức tranh màu hồng đó đã bị xé toạc một cách không thương tiếc. Sự lạc quan nhanh chóng nhường chỗ cho sự cam chịu quen thuộc. Như một CĐV Marseille từng nói ở khu Vieux Port, khi đối mặt với những biến cố của đội bóng: "Đó là OM mà." Bốn ngày sau trận thua mở màn, cả Rabiot và Rowe đều bị đẩy ra đường.
Tiếng nổ từ phòng thay đồ và vụ ẩu đả không thể che giấu
Mọi chuyện bắt đầu tại Roazhon Park, sau thất bại 0-1 trước Rennes. Dù chơi lấn lướt, Marseille lại gục ngã bởi bàn thắng nghiệt ngã của Ludovic Blas ở phút bù giờ. Nỗi thất vọng trên sân cỏ nhanh chóng biến thành ngọn lửa giận dữ trong phòng thay đồ. Các nhà báo đứng ở khu vực mixed zone đã không khó để nghe thấy những tiếng la hét, cãi vã vang vọng ra từ phía đội khách. Đỉnh điểm là lời quát tháo của thông dịch viên cho HLV De Zerbi, một câu nói lột tả toàn bộ sự bất lực và tức giận:
“Đội khác đánh bại chúng ta trên sân, rồi chúng ta vào đây và lại đánh nhau với nhau. Biết điều đó nghĩa là gì không? Nghĩa là chúng ta quá hèn nhát. Ở Marseille, chúng ta cần phải có bản lĩnh lớn.”
Chỉ một ngày sau, bí mật trong phòng thay đồ bị phanh phui trên khắp các mặt báo Pháp. Adrien Rabiot và Jonathan Rowe chính là tâm điểm của vụ nổ. Theo tờ La Provence, sau khi bị Rabiot chỉ trích gay gắt về màn trình diễn, Rowe đã không giữ được bình tĩnh và tát thẳng vào mặt người đàn anh. Cuộc cãi vã biến thành xô xát thể xác, buộc HLV De Zerbi, các trợ lý và giám đốc thể thao Mehdi Benatia phải lao vào can ngăn. Khung cảnh hỗn loạn đến mức cầu thủ trẻ Darryl Bakola được cho là đã ngất xỉu. Vụ việc quá lớn và quá ồn ào để có thể che đậy.

Rabiot sẽ phải trả giá vì "làm loạn" tại Marseille.
Quyết định sắt đá của De Zerbi và tương lai bất định
Vụ ẩu đả không chỉ là một xung đột cá nhân, nó đã châm ngòi cho một cuộc thanh trừng. Đến thứ Hai, HLV Roberto De Zerbi đưa ra quyết định dứt khoát: ông thông báo với ban lãnh đạo rằng không còn muốn làm việc với Adrien Rabiot. Lý do ông đưa ra là tiền vệ người Pháp đã thiếu sự cam kết và nỗ lực so với chính anh ở mùa giải trước.
Phía Rabiot, thông qua người mẹ và cũng là đại diện Veronique Rabiot, đã phản bác lại. Bà cho biết chỉ được thông báo về án treo giò vào ngày 18/8 và phàn nàn về sự thiếu giao tiếp từ giám đốc thể thao Benatia. Tuy nhiên, mọi thứ đã được định đoạt. Sáng thứ Ba, CLB chính thức thông báo rằng bộ ba quyền lực gồm HLV De Zerbi, giám đốc Benatia và chủ tịch Pablo Longoria đều đồng thuận đẩy Rabiot khỏi đội.
Buổi tối cùng ngày, Marseille phát đi thông cáo báo chí, xác nhận đưa cả Rabiot và Rowe vào danh sách chuyển nhượng. Lý do được nêu rõ: "Hành vi không thể chấp nhận trong phòng thay đồ... với sự đồng thuận của ban huấn luyện và theo đúng quy định nội bộ của CLB."
Ngay lập tức, thị trường chuyển nhượng dậy sóng. AC Milan và Juventus được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của Rabiot, một món hàng chất lượng cao bất ngờ xuất hiện. Trong khi đó, Jonathan Rowe cũng nhận được sự quan tâm từ Bologna và Sunderland.
Deja-vu và vòng lặp tự hủy của Marseille
Cuối tuần này, Marseille sẽ trở về sân nhà Vélodrome để tiếp đón tân binh Paris FC. Về lý thuyết, đây là cơ hội để họ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Nhưng trên thực tế, trận đấu sẽ bị bao trùm bởi bóng ma của cuộc khủng hoảng nội bộ. Cảm giác deja-vu ở Marseille là quá rõ ràng: một mùa giải mới bắt đầu, một sự lạc quan được thắp lên, rồi chỉ cần một trận đấu, một vụ ẩu đả, một thông cáo báo chí là tất cả lại chệch khỏi đường ray.
Vòng lặp quen thuộc của OM lại tái diễn: khởi đầu trong hy vọng, rơi vào hỗn loạn, tan vỡ và buộc phải làm lại từ đầu. Câu hỏi đặt ra không còn là liệu Marseille có thể thành công hay không, mà là liệu họ có bao giờ vượt qua được chính bản ngã đầy biến động của mình để xây dựng một sự ổn định bền vững. Với những gì đã xảy ra, mùa giải 2025/26 của họ đã sớm bị đặt vào tình trạng báo động đỏ.