
Adrien Rabiot được cho không còn nằm trong kế hoạch mùa giải của HLV Roberto De Zerbi.
Mùa giải Ligue 1 2025/26 khởi đầu đầy sóng gió với Olympique Marseille khi họ thất bại 0-1 trước Rennes, dù được chơi hơn người suốt 60 phút. Trận thua tại Roazhon Park không chỉ phơi bày vấn đề chuyên môn mà còn làm bùng nổ rạn nứt trong nội bộ đội bóng. Theo L’Equipe và RMC Sport, Adrien Rabiot và Jonathan Rowe đã xô xát trong phòng thay đồ sau trận đấu, xuất phát từ chỉ trích gay gắt của Rabiot về phong độ của đồng đội. Vụ việc leo thang với những lời đe dọa, buộc các cầu thủ và nhân viên phải can thiệp.
HLV Roberto De Zerbi lập tức áp dụng biện pháp cứng rắn, loại cả Rabiot và Rowe khỏi đội hình, đồng thời cấm tham gia tập luyện cùng đội một. Quyết định này nhận được sự đồng thuận từ Chủ tịch Pablo Longoria và Giám đốc thể thao Mehdi Benatia, cho thấy nỗ lực siết chặt kỷ luật của Marseille. Đáng chú ý, bà Veronique Rabiot, mẹ kiêm người đại diện của Adrien, tiết lộ với RTL và L’Equipe rằng De Zerbi không còn muốn làm việc với con trai bà, viện dẫn lý do “thiếu sự đầu tư so với mùa trước”. Điều này khiến Rabiot bất ngờ, bởi anh vừa gia nhập Marseille mùa hè 2024 và được kỳ vọng là trụ cột tuyến giữa.

Olympique Marseille đối mặt một mùa giải khó khăn.
Marseille đã chính thức đưa Rabiot vào danh sách chuyển nhượng, báo hiệu khả năng chia tay sớm của tiền vệ 30 tuổi. Trong khi đó, Rowe có thể nhận hình phạt nhẹ hơn, như đóng góp từ thiện. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về sự ổn định của Marseille, đội bóng đặt tham vọng lớn với dàn sao như Mason Greenwood và Pierre-Emerick Aubameyang. Trận gặp Paris FC ngày 23/8 tới sẽ là cơ hội để De Zerbi lấy lại niềm tin, nhưng tương lai của Rabiot dường như không còn ở Velodrome.
Với kinh nghiệm tại PSG, Juventus và đội tuyển Pháp, Rabiot chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm từ các CLB lớn ở châu Âu. Vụ lùm xùm này là lời cảnh báo cho Marseille về việc duy trì sự gắn kết, yếu tố then chốt để cạnh tranh trong mùa giải khốc liệt phía trước.