Tình yêu và bóng đá luôn mang lại một cảm giác sống chết nào đó mà con người có thể sẵn sàng hi sinh hay mất mát tất cả. Bóng đá và tình yêu tưởng chừng như là hai phạm trù trái ngược nhau nhưng thực tế chứng mình rằng chúng luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình đến khó tin.
Bóng đá mà không có tình yêu, bạn sẽ chết dần với nó. Tình yêu mà không đi cùng bóng đá, cuộc sống của 7 tỷ người còn gì thú vị? Đêm nay, có lẽ NHM trên khắp thế giới sẽ rất bận rộn, tất bật chuẩn bị cho cuộc hẹn với một nửa của mình. Đặc biệt là những Culé, họ cũng sẽ có riêng cho mình một cuộc hẹn và những phút giây ngọt ngào. Nhưng hẳn là họ cũng không quên rằng, vẫn còn một tình nhân đang đợi với một món quà, món quà của tình nhân.
 |
| Barca sẽ có món quà danh cho NHM nhân ngày lễ tình yêu? Ảnh: FCB |
FC Barcelona đã đặt chân lên nước Đức vào hôm qua và nghỉ chân tại một khách sạn ở Cologne gần thành phố Leverkusen. Trong cái cách mà họ di chuyển, người hâm mộ có quyền giương theo đó một ánh mắt nghi ngờ về phong độ hiện tại của đội bóng này. Bất ngờ thất thủ ngay trong giai đoạn cần lên giây cót nhất mùa giải, khiến giới mộ điệu phải gai đầu không hiểu Pep đang tính toán chuyện gì hay đơn thuần đó là sai lầm của ông thầy 40 tuồi?
Dù thế nào đi nữa, quá khứ không thể đổi thay và tương lai là điều cần phải hướng tới. Ở La Liga năm nay, Barca gần như đã biết cái vị thế của mình. Nhưng khi bước ra đấu trường Champions League họ vẫn là ông vua châu Âu, điều này là không phải nghi ngờ. Cho đến trước trận đấu này, Barca đã có một vòng bảng khá thành công không phân biệt sân nhà hay sân khách như khi còn ở giải nội địa. Gần một năm qua khi xa nhà tại C1, Barca chưa biết thua là khái niệm gì. Tính từ 17/2/2011 đến nay, sau trận thua Arsenal (2-1) trên sân khách, đội bóng của Pep thắng liên tục 5 trận khi xa Camp Nou.
Pep Guardiola và các học trò đang bị gán cho cụm từ “khôn nhà dại chợ” ở trên hai mặt trận. Ở La Liga trên sân nhà, Barca thi đấu không khác các vị thánh là mấy và đối thủ cũng không có sức kháng cự cao. Nhưng khi rời xa “đất mẹ” Camp Nou thì “Gã không lồ” lại bị chống trả quyết liệt đến lạ thường. Còn ở đấu trường Champions League, sức mạnh của đội bóng này lại là nỗi khiếp sợ vô bờ bến, khác hẳn với tư cách cựu vương tại La Liga.
Nếu ngầm hiểu rằng FC Barcelona đã “thả” La Liga thì có lẽ những tên tuổi lớn còn lại ở đấu trường danh giá phải dè chừng. Lần này diện kiến sân Bay Arena, Barca gần như có thể xuất phát với “ngũ hổ tướng” làm mũi tấn công: Iniesta, Xavi, Cesc, Alexis và Messi. Busquets đã tập lại bình thường và hứa hẹn sẽ là cầu nối và lá chắn của Barca. Cuenca và Tello thêm một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh của mình, và lần này vẫn sẽ luồng gió mới của mùa đông nước Đức.
 |
| Bayern Leverkusen (áo đỏ) làm thế nào để chặn Barca? Ảnh: Goal.com |
Nhiệt độ tại vùng bắc sông Rhine, nơi tọa lạc của thành phố Leverkusen ban ngày là 1*C, nhưng không ai đảm bảo tối nay nó sẽ không giảm xuống nữa. Đội bóng Đức không có nhiều tùy chọn cho đến thời điểm hiện tại, những gì họ có là những vị trí tốt nhất còn lại. Đáng chú ý vẫn là sự vắng mặt của cựu thủ quân một thời của tuyển Đức là M.Ballack vắng mặt phút cuối do chấn thương bắp chân.
Thành tích sân nhà mùa này của đội bóng tả ngạn bên dòng Rhine khiến đối thủ nào cũng phải lưu tâm. Ba trận toàn thắng trên sân nhà trước những tên tuổi sừng sỏ khiến Barca phải dè chừng. Genk, Valencia và cả Chelsea cũng phải muối mặt tại Bay Arena khi ra về tay trắng. Barca đá sân khách hay, còn Leverkusen “thủ” sân nhà giỏi, ai sẽ phá dớp của ai?
Những Culé coi Barca như tình nhân của mình chắc chắn sẽ không muốn người mình yêu gây thất vọng ngay trong đêm Valentine năm nay. Một chiến thắng căn bản sẽ giúp Barca lấy lại tự tin để trở về TBN với La Liga phức tạp hơn thường thấy. Một chiến thắng trên đất khách giúp cho thầy trò Pep Guardiola thoái mái hơn khi về sân nhà. Và quan trọng hơn hết, chỉ cần một chiến thắng làm quà nhân ngày lễ tình yêu cho những tình nhân hàng tuần đều dõi theo bước chân họ từng đêm.
Đội hình dự kiến:
Leverkusen: Leno, Corluka, Schwaab, Friedrich, Kadlec, Castro, Reinartz, Rolfes, Bender, Kiessling, Schurrle
FC Barcelona: Valdes, Alves, Pique, Puyol, Abidal Xavi, Mascherano, Iniesta, Fabregas, Messi, Sanchez
Dự đoán: 0-2
Lịch thi đấu vòng loại trực tiếp Champions League:
Ngày 15/2, 2h45
Lyon - APOEL Nicosia
Leverkusen - Barcelona
Ngày 16/2
0h00: Zenit - Benfica
02h45: AC Milan - Arsenal
Ngày 22/2
0h00: CSKA Moskva - Real Madrid
02h45: Napoli - Chelsea
Ngày 23/2, 2h45
Marseille - Inter Milan
FC Basel - Bayern Munchen
| 02h45 ngày 15.02.12 | | Bayer Leverkusen | -  | Barcelona | | | | Tỷ lệ châu Á | Tổng bàn thắng | Tỷ lệ châu Âu | 2.05 | 1 1/4 : 0 | 1.85 | 1.95 | 2 3/4 | 1.95 | 8.00 | 4.50 | 1.40 | | | BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO? | | 0-0 | 9.00 | 1-1 | 9.00 | 1-0 | 12.00 | 0-1 | 6.00 | | 2-2 | 21.00 | 2-0 | 41.00 | 0-2 | 6.00 | 2-1 | 26.00 | | 1-2 | 8.50 | 3-3 | 101.00 | 3-0 | 101.00 | 0-3 | 9.00 | | 3-1 | 101.00 | 1-3 | 10.00 | 3-2 | 81.00 | 2-3 | 26.00 | | 4-0 | 101.00 | 0-4 | 17.00 | 4-1 | 101.00 | 1-4 | 21.00 | | 4-2 | 101.00 | 2-4 | 41.00 | 5-0 | 101.00 | 0-5 | 51.00 | | 5-1 | 101.00 | 1-5 | 41.00 | 6-0 | 101.00 | 0-6 | 81.00 | | 6-1 | 101.00 | 1-6 | 81.00 | 7-0 | 101.00 | 0-7 | 101.00 | | 7-1 | 101.00 | 1-7 | 101.00 | 8-0 | 101.00 | 0-8 | 101.00 | | 8-1 | 101.00 | 1-8 | 101.00 | | | | | |
Thịnh Trương |
00:00 30/11/-0001