 |
| Bayern liệu có buông? - Ảnh Getty |
Mâu thuẫn giữa Ribery và Robben hóa ra kinh khủng hơn ta tưởng, vì ngay cả khi chiến thắng, họ vẫn có lý do để đánh nhau. Hôm qua, tờ Bild đã đăng hình ảnh Robben trả lời phỏng vấn với một vết bầm tím trên mặt được khoanh tròn, với lời chú thích rằng liệu đó có phải là hậu quả của cuộc ẩu đả sau thắng lợi trước Madrid? Người phát ngôn của Bayern, ông Markus Hoewick, bảo: “Những gì xảy ra trong phòng thay đồ, hãy giữ nó trong phòng thay đồ. Chúng tôi không có bình luận gì thêm”. HLV Jupp Heynckes cũng tỏ ra kín đáo: “Về cơ bản, tôi muốn nói rằng luôn có một vài khu vực cấm kỵ ở đội bóng. Chúng tôi sẽ vẫn tiến lên phía trước. Và do đó, tôi sẽ không có bình luận gì thêm về sự cố này”.Rõ ràng là những người Bavaria đang cố gắng làm cho sự việc “chìm xuồng”, dù tính chất của vụ ẩu đả này là vô cùng nghiêm trọng. Đây không phải lần đầu Ribery và Robben thổi bùng những mâu thuẫn giữa họ, nhưng lao vào ẩu đả thì chưa từng. Tiền vệ người Pháp từng không ít lần chỉ trích Robben vì sự ích kỷ trên sân, và thậm chí là ngay trong trận, Ribery cũng từng tỏ thái độ khó chịu ngay cả khi tiền vệ người Hà Lan ghi bàn. Nhưng sự cố trong đường hầm sân Allianz sau thắng lợi trước Madrid thì chưa từng, vì đáng ra, chiến thắng phải “hóa giải” được những mâu thuẫn mới phải.
Điều đáng lo ngại là BLĐ Bayern sẽ phải cân nhắc xem liệu họ sẽ phạt hay không phạt bộ đôi này sau sự cố đáng xấu hổ ấy. Việc đánh nhau là điều không thể chấp nhận được ở bất kỳ một nơi làm việc nào, chứ đừng nói là ở một đội bóng, nơi tinh thần tập thể và tình đoàn kết luôn được đề cao và những bất ổn nội bộ sẽ phá vỡ kết cấu đội ngũ. Cho đến thời điểm này, chưa có “quan chức” nào phía Bayern lên tiếng về án phạt dành cho hai cầu thủ “con cưng” của họ.
Băn khoăn rằng phạt hay không phạt họ gây nhức đầu chẳng kém gì lựa chọn “buông” hay không “buông” Bundesliga. Nếu chơi bóng trên sân Weser với thái độ hời hợt như trận gặp Mainz ở vòng trước (trận ấy, Bayern chỉ phạm đúng 5 lỗi, điều chưa từng xảy ra trong một trận đấu của họ mùa này), khả năng Bayern phải chứng kiến Dortmund đăng quang sớm 3 vòng đấu là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là điều rất khó chấp nhận với một đội bóng kiêu hãnh như thế.
Bremen vẫn còn động lực là một suất đi châu Âu mùa sau (dù khá mong manh), và đó sẽ là một đối thủ không quá dễ chịu với Bayern. Đội bóng xứ Bavaria phải giải quyết được rất nhiều bài toán: 1) Làm sao để mâu thuẫn giữa Ribery – Robben không làm ảnh hưởng đến không khí chung trong phòng thay đồ của đội bóng; 2) Xác định dứt khoát rằng mục tiêu của Bayern mùa bóng này là thế nào; và 3) Giữ gìn lực lượng cho chuyến hành quân đến Bernabeu. Cuộc chiến vẫn còn rất nhiều chông gai, và trận thắng Madrid, một chiến thắng đáng ra phải là liều doping tinh thần với đội bóng, lại trở thành một gánh nặng cho Bayern.
Giải quyết chừng ấy những băn khoăn không hề là điều đơn giản trong bối cảnh Bayern cần sự tập trung tối đa cho chặng đường “dở dở ương ương” trước mắt. Làm sao để giữ gìn được danh dự của một đội bóng kiêu hãnh và không biết đến khái niệm cúi đầu, đồng thời vượt qua một trở ngại lớn ở Champions League là Madrid, mà vẫn giữ được kỷ cương của đội bóng, không thể thỏa mãn một cách thấu đáo được tất cả. Đây là thời điểm mà mọi lựa chọn đều là vô cùng khó khăn với Bayern.
| 31Đó là tổng số bàn thắng mà bộ đôi Ribery – Robben ghi được mùa này cho Bayern tính trên tất cả các đấu trường 210Bayern đã không ghi bàn ở Bundesliga trong 210 phút, điều không xảy ra kể từ gần hai năm trước. Chính xác là 19 tháng trước, khi họ trải qua 332 phút tịt ngòi tại Bundesliga Lực lượng Bremen thiếu Sokratis (treo giò), Borowski (chấn thương) Bayern thiếu Badstuber (treo giò), Breno và Van Buyten (chấn thương) Đội hình dự kiến Bremen: Proedl – Affolter, Naldo, Schmitz – Hunt, Trinks – Junuzovic – Rosenberg, Pizarro Bayern: Neuer – Rafinha, Boateng, Tymoschuk, Contento - Gustavo, Pranjic – Usami, Mueller, Olic – Petersen | |
Phạm An |
00:00 30/11/-0001