Trước khi AFF Cup năm nay diễn ra, tuyển Malaysia vốn đã không còn nhận được nhiều sự tin tưởng của người hâm mộ, khi họ lần lượt để thua Thái Lan, Việt Nam rồi không thắng Bangladesh và Hong Kong trong loạt trận chuẩn bị trước giải.
Và giờ đây, trận thua 0-3 trước Singapore như đã vượt quá sự chịu đựng của người hâm mộ quê nhà, khi hàng loạt những lời la ó, huýt sáo đã nhắm thẳng vào HLV Rajagopal cùng các học trò ngay từ trên khán đài Bukit Jalil đêm 25/11 vừa qua. Thậm chi đã không ít tờ báo, như tờ The Star đã ví màn ra quân của Malaysia tại giải đấu năm nay như là một "tội ác".
Tuy vẫn còn tới hai trận đấu để tự cứu lấy mình, nhưng với tinh thần đang bị chính dân tộc của mình "khủng bố", thì không biết một Malaysia vốn đang "công cùn, thủ kém" như hiện nay, liệu có đủ sức để đứng dậy để giựt lấy một trong hai tấm vé đi tiếp tại bảng B hay không?
Trong khi đó, đối thủ của thầy trò HLV Rajagopal, dù cũng đã không có chiến thắng trong ngày ra quân khi chia điểm với Indonesia, nhưng Lào lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giải chuyên môn. Trong trận đấu đó, dù được đánh giá chỉ là một "đội bóng lót đường", nhưng những gì mà thầy trò HLV Kimura đã thể hiện đã khiến không ít người phải bất ngờ và thán phục.
Trước một Indonesia được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng Lào đã không chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực, mà thay vào đó họ đã thi đấu cực kỳ chủ động và có phần lấn nước. Thậm chí họ đã hai lần vươn lên dẫn trước đối thủ, và nếu không có bàn thắng muộn vào đúng phút 90 của Fendry Mofu, thì có lẽ Lào đã có một trận đấu ra mắt "hoàn hảo". Và nếu có thể tiếp tục mang những điều này vào trận đấu tối nay, không loại trừ khả năng Lào sẽ khiến ĐKVĐ Malaysia phải "khóc hận" chỉ sau hai lượt đấu đầu tiên.
Dự đoán: 1-1
![]() |
| ĐKVĐ Malaysia sẽ chính thức bị loại chỉ sau 2 lượt đấu? Ảnh: Internet. |
Và giờ đây, trận thua 0-3 trước Singapore như đã vượt quá sự chịu đựng của người hâm mộ quê nhà, khi hàng loạt những lời la ó, huýt sáo đã nhắm thẳng vào HLV Rajagopal cùng các học trò ngay từ trên khán đài Bukit Jalil đêm 25/11 vừa qua. Thậm chi đã không ít tờ báo, như tờ The Star đã ví màn ra quân của Malaysia tại giải đấu năm nay như là một "tội ác".
Tuy vẫn còn tới hai trận đấu để tự cứu lấy mình, nhưng với tinh thần đang bị chính dân tộc của mình "khủng bố", thì không biết một Malaysia vốn đang "công cùn, thủ kém" như hiện nay, liệu có đủ sức để đứng dậy để giựt lấy một trong hai tấm vé đi tiếp tại bảng B hay không?
Trong khi đó, đối thủ của thầy trò HLV Rajagopal, dù cũng đã không có chiến thắng trong ngày ra quân khi chia điểm với Indonesia, nhưng Lào lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giải chuyên môn. Trong trận đấu đó, dù được đánh giá chỉ là một "đội bóng lót đường", nhưng những gì mà thầy trò HLV Kimura đã thể hiện đã khiến không ít người phải bất ngờ và thán phục.
Trước một Indonesia được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng Lào đã không chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực, mà thay vào đó họ đã thi đấu cực kỳ chủ động và có phần lấn nước. Thậm chí họ đã hai lần vươn lên dẫn trước đối thủ, và nếu không có bàn thắng muộn vào đúng phút 90 của Fendry Mofu, thì có lẽ Lào đã có một trận đấu ra mắt "hoàn hảo". Và nếu có thể tiếp tục mang những điều này vào trận đấu tối nay, không loại trừ khả năng Lào sẽ khiến ĐKVĐ Malaysia phải "khóc hận" chỉ sau hai lượt đấu đầu tiên.
Dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến:
Malaysia: Khairul, Bakhtiar, Fadli Shas, Muslim, Mahalli, Safiq, Amar, Kunalan, Harimau, Safee, Talaha.
Lào: Bounthisanh - Vongchiengkham, Souksavanh, Khamphoumi, Namthavixay - Phatthana Syvilay, Vilayout, Viengsavanh, Visay - Saysana, Sayavuthi.
|
Xú |
00:00 30/11/-0001















