0h00 ngày 16/4 Bán kết FA Cup, Tottenham vs Chelsea: Chelsea gặp khó

09:23 Chủ nhật 15/04/2012

Quả là rất bất lợi cho Chelsea khi phải thi đấu 2 trận đấu quan trọng chỉ trong vòng 4 ngày. Những hệ lụy của lịch thi đấu dày đặc có thể khiến The Blues đánh mất tất cả những gì mà họ đặt niềm hy vọng chỉ trong một thời gian ngắn.

Thứ Hai đối đầu với Tottenham ở bán kết cúp FA tại Wembley, và thứ Năm đón tiếp gã khổng lồ xứ Catalan Barcelona tại Stamford Bridge trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League. Barcelona thì quá mạnh, còn Tottenham cũng chẳng phải là đối thủ dễ  xơi, bởi ngay cả khi được đá tại sân nhà, thì thầy trò Di Matteo cũng không thể khiến Tottenham trắng tay ra về. Đây quả thực là một lịch thi đấu tiềm ẩn nhiều nguy cơ với đội bóng áo xanh, khi mà họ vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết dưới thời HLV Di Matteo.

Di Matteo không kém cỏi, ông là một HLV nhanh nhạy và quyết đoán; nhưng quả thực là khá xui xẻo cho vị HLV người Italia khi tiếp quản Chelsea vào đúng giai đoạn quá độ và chuẩn bị thay máu cả một thế hệ. Chelsea hiện tại có một hàng phòng ngự già nua, hàng tiền vệ thừa 'ong thợ' nhưng thiếu nghệ sĩ, đến nỗi chàng tiền vệ tài hoa Mata đã phải cày ải cho The Blues hết mặt  trận này đến mặt trận khác đến nỗi bị quá tải và kiệt sức. Tính đến thời điểm này số nhạc trưởng người Tây Ban Nha đã góp mặt trong 40 trận đấu của Chelsea ở mùa này, chỉ kém 2 cầu thủ gạo cội là Petr Cech và Ashley Cole. Còn hàng công của Chelsea vẫn chưa được chứng kiến nhiều lắm những phút thăng hoa của Torres, hay phong độ hủy diệt của Voi Rừng Drogba thời đỉnh cao. Tất cả giống như một mớ hỗn độn hiện ra trước mắt Di Matteo, mà phần lỗi không chỉ thuộc về những người tiền nhiệm, mà còn thuộc về ông chủ Abramovich, người đã chủ trương xây dựng Chelsea bằng tiền, mà quên đi rằng trong bóng đá tiền không thể nào làm nên một đội bóng đúng nghĩa.

Tottenham sẽ là một thử thách to lớn với thầy trò Di Matteo. Ảnh; Internet.

Thực tế phũ phàng là vậy, song Di Matteo vẫn sẽ phải đưa đội quân của mình đến Wembley để đối đầu với Tottenham, một đội bóng cũng đang rất khát khao danh hiệu. Lần gần đây nhất những chú Gà Trống thành Luân Đôn được tận hưởng hương vị đăng quang tại một giải đấu đó là League Cup (Carling Cup) vào năm 2008, tức là cũng đã 4 năm. Còn ở đấu trường FA, đã có đến 21 năm đội chủ sân White Hart Lane chưa được nâng cao chiếc cúp có lịch sử lâu đời nhất thế giới. Đó không chỉ là sự chấm dứt của một cơn khát danh hiệu, mà đó là lời khẳng định cho vị thế mới của đội bóng áo trắng thành Luân Đôn, thứ mà họ đã mất bao nhiêu công sức để gần dựng bấy lâu nay.

Vì thế, chắc chắn Tottenham sẽ dốc hết sức để chiến đấu ở trận đấu bán kết cúp FA sắp tới, nhưng chưa biết liệu câu hỏi này dành cho Chelsea có thể nhận được câu trả lời tương tự hay không, khi có ít nhất một nửa tâm trí của các cầu thủ và HLV Di Matteo đang nghĩ đến cuộc chạm trán vào ngày 19/4 với Barcelona. Và đây sẽ chính là cơ hội để Tottenham vượt qua đối thủ cùng thành phố của hướng đến trận chung kết đầu tiên tại cúp FA của mình từ năm 1991.

Điểm đáng lo nhất với Tottenham chỉ có thể là hàng phòng ngự, khi họ mất 2 cầu thủ quan trọng là Younes Kaboul và Michael Dawson vì chấn thương, và họ sẽ phải trông chờ vào hai cầu thủ giàu kinh nghiệm nhưng không còn trẻ đó là William Gallas và Ledley King. Nhưng những hạt nhân trong lối chơi tấn công tốc độ của HLV Harry Redknapp vẫn được giữ nguyên, đó là Modric, Bale, Aaron Lennon và Adebayor. Đó sẽ là một thử thách cực lớn đối với hàng thủ cũng đang gặp nhiều bất ổn của Chelsea. Terry, Cole đều gặp vấn đề về sức khỏe, và khó mà chơi được với 100% sức lực, còn Branislav Ivanovic thì phải ngồi ngoài vì bị treo giò 3 trận do có hành vi chơi xấu với Shaun Maloney của Wigan trong trận đấu tại Stamford Bridge cuối tuần trước.

Quả là khó cho Chelsea, nhưng vì danh dự của một đội bóng lớn, họ vẫn sẽ phải bước ra sân và chiến đấu như những người đàn ông, rồi chờ đợi điều gì đến sẽ đến. Có lẽ, chỉ trong vòng 4 ngày này thôi, số phận mùa bóng này của đội bóng áo xanh và cả HLV Di Matteo sẽ được định đoạt. Đây chính là thời khắc sinh tử của Chelsea, và hãy xem The Blues sẽ vượt qua nó như thế nào!

Đội hình dự kiến:

Tottenham: Friedel; Walker, Gallas, Nelsen, Assou-Ekotto; Lennon, Modric, Parker, Bale; Van der Vaart, Adebayor

Chelsea: Cech; Bosingwa, Terry, Cahill, Cole; Ramires, Mikel, Lampard, Mata; Sturridge, Torres

Dự đoán: 1-1

T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục